Chưa nghỉ hè, trẻ đã liên tiếp gặp tai nạn đuối nước

(Dân trí) - 5 học sinh lớp 5 ở Bình Phước đi chơi dọc bờ hồ thủy điện Thác Mơ, trong lúc đùa giỡn không may 1 em bất ngờ trượt chân chết đuối. Một nhóm học sinh lớp 9 ở Đắk Nông ra hồ thủy điện chơi và cũng gặp tai nạn khiến 1 em chết đuối.

Vào khoảng 16h ngày 6/4, tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ (thuộc địa bàn thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến một học sinh tử vong.

Khu vực em Minh tử nạn
Khu vực em Minh tử nạn

Theo thông tin ban đầu từ người dân cho biết, vào khoảng 14h chiều cùng ngày, có 5 học sinh rủ nhau đi chơi dọc bờ hồ thuộc lòng hồ thủy điện Thác Mơ. Trong lúc chơi đùa, bất ngờ em Nguyễn Công Minh (11 tuổi, học lớp 5A2 Trường tiểu học Hai Bà Trưng) bị trượt chân té xuống nước.

Ngay lúc đó, các em còn lại hốt hoảng và kêu la cho người dân đang làm rẫy gần đó đến cứu giúp nhưng không kịp. Đến khoảng 16h, người dân cùng gia đình mới với được thi thể nạn nhân.

Cô chủ nhiệm Đăng Thị Khuyên cho biết, Minh là một học sinh ngoan, hiền, có học lực khá, rất hòa đồng với bạn bè trong lớp, trong trường.

Trước đó, một vụ tai nạn đuối nước cũng xảy ra ở Đắk Nông mà nạn nhân cũng là một học sinh.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 5/4, 13 học sinh lớp 9A5 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Gia Nghĩa) rủ nhau đến nhà cô chủ nhiệm chơi, tuy nhiên, sau khi liên lạc với cô chủ nhiệm thì cô giáo không đồng ý và yêu cầu các học sinh ở nhà. Đến chiều 6/4, các em vẫn nói với bố mẹ là đến nhà cô giáo chủ nhiệm nhưng thực chất là đi ra hồ thủy điện Đắk R’Tih (phường Nghĩa Tân) để ăn uống, vui chơi.

Gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho học sinh tử nạn do đuối nước
Gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho học sinh tử nạn do đuối nước

Em Nguyễn Tấn Công Lý, một trong những nhân chứng có mặt tại thời điểm trên kể lại: “Nhóm em đang ngồi chơi trên thác thì có Nguyễn Đăng Nhật Kha và Lưu Văn Bình tách nhóm và nhảy xuống nước tắm, một lúc sau em nhìn thấy hai bạn giơ tay kêu thì em nhảy ra cứu. Tuy nhiên, em đưa được một bạn vào bờ thì không thấy bạn Lưu Văn Bình đâu nữa. Em tiếp tục lặn xuống tìm một lúc nữa nhưng không thấy nên các bạn khác mới chạy đi tìm người đến giúp”.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 17 chiều cùng ngày, người dân địa phương mới vớt được thi thể của Lưu Văn Bình.

Trao đổi nhanh với PV Dân trí, bà Phạm Thị Hà, Trưởng Phòng Giáo dục thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), cho biết, ngày 5/4, tại Công trình thủy lợi thị xã Gia Nghĩa cũng xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm hai học sinh lớp 7A trường THCS Trần Phú tử nạn và 1 em khác nhập viện cấp cứu. Hiện nay Phòng cử cán bộ chia nhau đến từng nhà động viên gia đình các em có học sinh tử vong.

Dự kiến trong tuần sau phòng sẽ có một buổi họp nóng với tất cả các hiệu trưởng để quán triệt, chấn chỉnh tỉnh hình học sinh rủ nhau đi tắm sông, tắm suối.

Phan Lâm - Dương Phong