PhotoStory

Chủ xưởng vải xảy ra vụ cháy bật khóc: "Tôi thật sự bất lực và suy sụp..."

Thực hiện: Trịnh Nguyễn

(Dân trí) - Chủ xưởng vải xảy ra vụ cháy bật khóc: "Tôi thật sự bất lực và suy sụp, khi nghe tin xưởng cháy tôi chạy từ Tân Bình qua hiện trường, đến nơi thì cháy không còn gì nữa...".

Chủ xưởng vải xảy ra vụ cháy bật khóc: Tôi thật sự bất lực và suy sụp... - 1

Khoảng 22h ngày 22/10, nhà xưởng rộng khoảng 1.300m2 ở đường Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TPHCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa đỏ rực bốc cao cuồn cuộn. Hơn 50 chiến sĩ PCCC chia thành nhiều hướng để dập tắt đám cháy.

Chủ xưởng vải xảy ra vụ cháy bật khóc: Tôi thật sự bất lực và suy sụp... - 2

Người dân sống gần đó chạy đến dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu không thành, ngọn lửa sau đó lan mạnh. Một số người dân xung quanh hốt hoảng ôm đồ đạc, tài sản chạy ra ngoài đề phòng ngọn lửa cháy lan. Đám cháy sau đó bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét. Ngọn lửa đỏ rực bốc lên hừng hực, "nuốt chửng" nhiều tài sản bên trong.

Chủ xưởng vải xảy ra vụ cháy bật khóc: Tôi thật sự bất lực và suy sụp... - 3

Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Hóc Môn điều động khoảng 18 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, chia thành nhiều hướng tiếp cận đám cháy.

Chủ xưởng vải xảy ra vụ cháy bật khóc: Tôi thật sự bất lực và suy sụp... - 4

Tuyến đường xung quanh khu vực đám cháy cũng được lực lượng công an chốt chặn để phục vụ công tác chữa cháy.

Chủ xưởng vải xảy ra vụ cháy bật khóc: Tôi thật sự bất lực và suy sụp... - 5

Do bên trong xưởng chứa nhiều vải, nên hoạt động chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Khoảng 1h ngày 23/10, ngọn lửa vẫn bốc cháy dữ dội, cảnh sát chỉ đạo máy xúc vào bên trong để di chuyển vải tránh để ngọn lửa bùng phát.

Chủ xưởng vải xảy ra vụ cháy bật khóc: Tôi thật sự bất lực và suy sụp... - 6

''Đến giờ tôi vẫn còn run, ngọn lửa lớn quá tôi cũng sợ, may là không có ai thiệt mạng trong vụ cháy. Khi đám cháy bùng phát không có ai bên trong nhà xưởng'', chị Huỳnh Tú Quyên (38 tuổi) nói.

Chủ xưởng vải xảy ra vụ cháy bật khóc: Tôi thật sự bất lực và suy sụp... - 7

Lực lượng chữa cháy huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ để dập lửa. Theo người dân, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Chủ xưởng vải xảy ra vụ cháy bật khóc: Tôi thật sự bất lực và suy sụp... - 8

Chủ xưởng vải xảy ra vụ cháy bật khóc: ''Tôi thật sự bất lực và suy sụp, nghe tin xưởng cháy tôi chạy từ Tân Bình qua xưởng, đến nơi thì cháy không còn gì nữa. Mẹ và vợ tôi đã ngất khi nghe tin vụ cháy, chuyện xảy ra ngoài ý muốn, gia đình chúng tôi giờ vô cùng hoảng loạn''.

Chủ xưởng vải xảy ra vụ cháy bật khóc: Tôi thật sự bất lực và suy sụp... - 9

Nhiều người dân hiếu kỳ thức đêm theo dõi vụ cháy. ''Tôi đang ngủ thì thấy mất điện, nghe mọi người hô hoán có cháy nên chạy ra xem thế nào. Sợ mà cũng không làm gì được, chỉ chờ cảnh sát đến dập lửa thôi vì ngọn lửa quá lớn'', anh Phong chia sẻ. 

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.