Kiên Giang:

Chủ tịch xã “ra oai” tước giấy phép lớp tình thương

(Dân trí) - Ông bà giáo già sau nghỉ hưu đã về quê xin mở lớp học tình thương ngay tại nhà. Đùng một cái, ông chủ tịch xã trong một lúc ngà hơi men đã xông vào lớp học “tước” giấy phép hoạt động và còn hăm doạ sẽ làm việc “mạnh tay” hơn.

Ông giáo Trần Văn Nhâm và bà giáo Lê Ngọc Lệ, nghỉ hưu năm 2001 đã về xã Tân Thạnh, huyện An Minh sinh sống. Thấy những đứa trẻ trong xã học đến lớp ba, lớp tư vẫn không đọc, làm nổi phép tính… nên ông bà giáo đứng ra chỉ dạy, bồi dưỡng cho bọn trẻ vào những dịp hè.

Đã nhiều kinh nghiệm đứng lớp nên chỉ trong thời gian ngắn, dưới sự dìu dắt của ông bà giáo, bọn trẻ “dốt chữ” đã mau chóng biết đọc, biết viết và làm toán thành thạo.

Bà con xã Tân Thạnh và cả những ngôi làng bên cạnh bắt đầu quan tâm hơn đến lớp học tình thương của ông Nhâm, bà Lệ. Vì thế, số học sinh gửi đến ngày càng đông - ngày thường cũng trên 200 em.

Đang “xuôi chèo mát mái”, đột nhiên ngày 28/9/2007, trong lúc ngà men rượu, ông Nguyễn Thanh Nhanh, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh đã đến lớp học “làm việc” với những lời lẽ thiếu thiện cảm trước sự chứng kiến và khó hiểu của nhiều người dân địa phương.

Ông Nhâm trình bày: “Hôm đó, khi tôi đang dạy các em như thường lệ, thì ông chủ tịch xã chở theo một phụ nữ ập vào nhà. Vừa vào, ông Nhanh hỏi tôi ai cho mở lớp này? Tôi nói: lớp học tình thương này có phép của Phòng Giáo dục huyện An Minh từ năm 2001. Tôi vào buồng lấy tờ giấy ra trình thì ông chủ tịch “tước” lấy rồi bỏ vào túi áo định ra về…”

Bà con có mặt thấy hành động quá đáng của ông chủ tịch đã ngăn chặn không cho về. Ông Nhâm và nhiều phụ huynh yêu cầu ông chủ tịch làm biên nhận “rút” giấy phép của Phòng giáo dục huyện. Dùng dằng một hồi ông chủ tịch mới chịu làm biên nhận và trước khi ra về không quên doạ sẽ quay lại...

Biên nhận của ông chủ tịch xã viết và ký ngày 28/9/2007 có nội dung “tạm nhận đơn xin mở lớp học và hợp thức hoá học bạ cho học sinh do bà Hồ Thị Hoa, Trưởng phòng Giáo dục ký ngày 31/8/2001”. Ông Nhanh còn phụ ghi “khi làm rõ vụ việc dạy học này sẽ trả lại cho thầy Nhâm”.

Tuy nhiên từ đó tới nay ông bà giáo già không thấy ông chủ tịch quay lại. Còn giấy phép thì đã gần một năm qua cũng không thấy trả lại.

Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Văn Lý, Phó phòng Giáo dục huyện An Minh cho biết, hôm 20/5 vừa qua có đến nhà ông Nhâm để hỏi thăm sự việc và động viên ông Nhâm tiếp tục dạy, lãnh đạo phòng giáo dục đang chờ kết luận của UBND huyện để làm rõ sự việc.

Được biết ngày 23/5, Đảng uỷ xã Tân Thạnh có mời ông Nhâm ra UBND xã nhằm hoà giải vụ việc. Sau 1 hồi lẩn tránh ông chủ tịch xã đã ra mặt nhận sai sót về mình. Tuy nhiên ông chủ tịch xã vẫn không đá động gì đến tấm giấy phép đã “tước” của ông Nhâm.

Còn phía lãnh đạo UBND huyện, ông Phan Quốc Nhanh, Phó Chánh văn phòng UBND huyện cho biết đã có đến nhà ông Nhâm xem xét sự việc, có xác minh vụ việc qua người dân địa phương và khẳng định ông chủ tịch xã Tân Thạnh say rượu đến làm khó và lấy giấy phép dạy học của ông Nhâm là hoàn toàn sai.

Huỳnh Hải