1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Chủ tịch nước dâng hương tại Hoàng thành cùng 100 kiều bào

(Dân trí) - Đúng 19 giờ ngày 28/1 (tức ngày 25 tháng Chạp), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chủ trì lễ dâng hương tiên tổ tại Điện Kính Thiên cùng với 100 bà con kiều bào ưu tú về nước tham dự “Xuân quê hương” và đón tết cổ truyền dân tộc.

Lễ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra trong không khí hết sức linh thiêng và trang trọng. Lễ dâng hương có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cùng gần 100 kiều bào ưu tú nhất đã được lựa chọn để tham dự
Đoàn chủ tế điều hành buổi lễ trang trọng này là các cụ bô lão trong đội tế Đền Đô, Đình Bảng, Bắc Ninh. Trong bộ trang phục tế lễ truyền thống, đội tế đã tái dựng lại một không khí hết sức trang trọng của lễ tế trước điện Kính Thiên từ xa xưa. 

Chủ tịch nước dâng hương tại Hoàng thành cùng 100 kiều bào  - 1
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tại Điện Kính Thiên - Hoàng thành Thăng Long.

Buổi tế lễ bắt đầu bằng bản chúc văn do ba bô lão cao niên nhất báo cáo với thánh thần, trời đất và các vị cha ông cầu mong cho quốc thái dân an, đất nước ngày càng phát triển xứng với hào khí Thăng Long vang dội hàng ngàn năm nay.

Tiếp ngay sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các vị quan khách bước lên trước ban thờ điện Kính Thiên tiến hành các nghi lễ thành kính tưởng nhớ và dâng hương tới các thế hệ cha ông đã đổ bao nhiêu xương máu để gìn giữ, bảo vệ non sông nước Việt và báo cáo với các bậc tiền nhân sự trở về đất mẹ của bà con kiều bào người Việt Nam trên khắp thế giới

Đoàn bà con kiều bào lần lượt thực hiện nghi lễ dâng hương trong niềm tự hào được là con dân đất Việt trở về đất mẹ thân yêu. Từng nén nhang được dâng lên trước điện Kính Thiên như một lời khẳng định tấm lòng sắt son luôn luôn hướng về cội nguồn, hướng về tổ quốc của bà con kiều bào như lời Chủ tịch nước đã từng khẳng định: “ Bà con kiều bào là một phần xương máu, không thể tách rời của dân tộc ta…”

Việt kiều Trần Văn Kha về nước từ Slovakia cho biết: “Được tham dự lễ dâng hương trước điện Kính Thiên cùng các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước để báo công với tiên tổ là một việc làm rất linh thiêng và cao cả. Mỗi lần tôi về nước lại thấy đất nước có nhiều đổi thay và giàu đẹp thêm. Trong niềm vui mừng Đảng, mừng Xuân, tôi lại thấy mình được thêm sức mạnh và niềm tin để ngày mai tiếp tục làm việc và cống hiến”.
 
Việt kiều Mai Văn Đạm - về từ nước Pháp thì dạt dào cảm xúc: “Tham dự vào lễ dâng hương lần này, tôi mới hiểu thêm rằng đất nước Việt Nam có nền văn hóa thật sâu rộng. Sau lễ dâng hương, tôi mới hiểu ra rằng công ơn của tổ tiên, cha ông lớn đến nhường nào. Khi về, tôi sẽ nói với các con, các cháu của tôi để chúng hiểu hơn mà tự hào về nguồn cội “con rồng cháu tiên” của người Việt chúng ta”.
 
Một số hình ảnh Lễ dâng hương tại Điện Kính thiên:

Chủ tịch nước dâng hương tại Hoàng thành cùng 100 kiều bào  - 2

Bắt đầu nghi lễ Dâng hương tại Điện Kính Thiên

Chủ tịch nước dâng hương tại Hoàng thành cùng 100 kiều bào  - 3

Đội tế lễ kính cẩn với các nghi lễ truyền thống

Chủ tịch nước dâng hương tại Hoàng thành cùng 100 kiều bào  - 4

Cụ cao niên đọc chúc văn tế lễ

Chủ tịch nước dâng hương tại Hoàng thành cùng 100 kiều bào  - 5

Chủ tịch nước - Chủ lễ thực hiện nghi thức dâng hương Tiên đế

Chủ tịch nước dâng hương tại Hoàng thành cùng 100 kiều bào  - 6

Kiều bào nối tiếp dâng hương

Chủ tịch nước dâng hương tại Hoàng thành cùng 100 kiều bào  - 7

Trong sự thành kính mừng đất nước chuẩn bị đón chào mùa xuân mới sắp về.
Thế Cường