1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ quán nhậu ở TPHCM 2 lần vi phạm nồng độ cồn: "Bạn mời khó từ chối quá"

An Huy

(Dân trí) - Hơn 10 ngày trước, ông L.V.H. bị Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an quận 11 xử phạt vi phạm nồng độ cồn. Đến nay, tài xế này tiếp tục vi phạm vì không từ chối lời mời bia.

Lúc 21h ngày 7/4, ông L.V.H. (SN 1963, ngụ quận 11) vừa lái xe máy ra khỏi Bệnh viện quận 11 liền bị tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an quận 11 kiểm tra.

Ông H. bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn mức 0,060mg/lít khí thở, lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày.

Chủ quán nhậu ở TPHCM 2 lần vi phạm nồng độ cồn: Bạn mời khó từ chối quá - 1

Đây là lần thứ 2 vi phạm nồng độ cồn của ông H. trong hơn 10 ngày (Ảnh: An Huy).

Nam tài xế cho biết bản thân là chủ quán nhậu trên đường số 7, phường 8, quận 11. Tối cùng ngày, một số người bạn đến quán ông ăn tối, mời uống bia giao lưu.

Ông sợ CSGT phạt nên chỉ uống một hớp bia rồi lái xe vào Bệnh viện quận 11 thăm ba vợ đang điều trị tại đây. Trên đường về nhà, ông bị tổ công tác kiểm tra.

"Tôi là chủ quán nên biết rất rõ luật nồng độ cồn. Bạn bè mời, tôi khó từ chối quá. Tôi chỉ uống một hớp bia rồi đi công việc, không ngờ bị CSGT kiểm tra. Hơn 10 ngày trước, tôi bị Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an quận 11 phạt vi phạm nồng độ cồn, nay tiếp tục vi phạm", ông H. nói.

Lần vi phạm trước, ông H. bị CSGT phạt 5,5 triệu đồng với lỗi vi phạm nồng độ cồn dưới 0,25mg/lít khí thở, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe không chính chủ.

Khoảng 30 phút sau, ông N.V.M. (SN 1971) lái xe máy trên đường Xóm Đất, phường 9 (quận 11) cách nhà 10m liền bị CSGT dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn cao gần gấp 3 lần mức kịch khung (1,147mg/lít khí thở).

Chủ quán nhậu ở TPHCM 2 lần vi phạm nồng độ cồn: Bạn mời khó từ chối quá - 2

Ông M. có nồng độ cồn gần gấp 3 lần mức kịch khung (Ảnh: An Huy).

Ông M. bị CSGT lập biên bản phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Nam tài xế cho biết tối 7/4 đến nhà cháu ở gần Công viên Văn hóa Đầm Sen uống rượu. Trên đường về nhà cách đó 1km, ông bị CSGT kiểm tra.

"Tôi uống chừng 1 xị rượu (250ml). Mức phạt 7 triệu đồng cao quá, tôi không có tiền đóng nên bỏ luôn xe. Tôi già rồi, cũng không cần bằng lái nữa. Thật sự tôi rất buồn", ông M. nói rồi đi bộ về nhà.

Trong đêm, một số tài xế khác sử dụng thức uống có cồn, điều khiển xe máy trên địa bàn quận 11 cũng bị tổ công tác kiểm tra, lập biên bản xử phạt.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết, mục đích kiểm tra nồng độ cồn của CSGT nhằm kéo giảm tai nạn có liên quan đến sử dụng rượu bia, chất kích thích. Đồng thời, nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.