1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Chủ quán cà phê ôm bạc tỷ “mất tích”

(Dân trí) - Người dân ở ấp Tân Lập, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương đang xôn xao về việc gia đình ông Nguyễn Chí Minh, tên thường gọi Ba Minh, chủ quán cà phê Thái Hiền ôm gần 1,5 tỷ đồng vay mượn của nhiều người “mất tích” hơn 2 ngày nay.

Mọi người đều tỏ ra hết sức bất ngờ khi nhận được thông tin trên, trước đó không ai tin một chủ quán cà phê bình thường lại có thể nợ nhiều đến như vậy. Đặc biệt là việc vay mượn của ông này diễn ra hết sức bí mật, ngay cả những chủ nợ là bạn bè thân thiết của nhau cũng “ngớ người” khi biết họ cùng “sập bẫy” của Ba Minh.

Ông P.K., một chủ nợ cho hay: “Cả gia đình Ba Minh đều tham gia vào một đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Sau trận chung kết Việt Nam - Thái Lan, Ba Minh thua đậm do bắt kèo Thái. Không đủ tiền trả độ, bị dân anh chị siết nợ đe doạ lấy mạng nên Ba Minh đã cùng gia đình bí mật dọn đồ bỏ trốn vào lúc 2 giờ sáng 5/1”.

Hầu hết các chủ nợ đều tin tưởng cho Ba Minh vay tiền với lý do ông ta có khu đất rộng với quán cà phê và nhiều phòng trọ trong khu vực làng Đại học Thủ Đức. Tuy nhiên sau khi sự việc vỡ lở thì mọi người mới biết, Ba Minh đã lấy tiền đền bù giải phóng mặt bằng của ĐHQG TPHCM cách đây gần một năm.

Khốn đốn nhất là những sinh viên đang sống trong những phòng trọ của gia đình Ba Minh. Không có chủ, không ai đóng tiền, họ đang đứng trước nguy cơ bị cúp điện, cúp nước. Trong khi đó tiền phòng đã bị gia đình Ba Minh thu trước nửa năm.

Các chủ nợ của Ba Minh hiện đã chuyển đơn thư, khiếu nại đến cơ quan chức năng.

Vân Sơn