Đắk Lắk:

Chú bắn cháu trọng thương vì tưởng cháu là... gà rừng

(Dân trí) - Trong khi đang đi thăm rẫy, ông Tánh phát hiện tại khu rẫy mỳ của gia đình hàng xóm có động trong lùm cây. Tưởng là gà rừng, ông Tánh đã dùng súng tự chế bắn thẳng vào lùm cây.

Ngày 16/2, ông Y Lanh M’Lô - Trưởng Công an xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một người dân dùng súng độ chế (súng kíp) để đi săn gà rừng nhưng bắn nhầm khiến một người bị thương.

Hai khẩu súng độ chế mà ông Tánh mang đi bắn gà rừng (ảnh VKSND tỉnh Đắk Lắk)
Hai khẩu súng độ chế mà ông Tánh mang đi bắn gà rừng (ảnh VKSND tỉnh Đắk Lắk)

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 15/2, ông Cháng Seo Tánh (SN 1964, trú tại xã Cư Pui) có mang theo 2 khẩu súng độ chế đi rẫy mỳ để kiểm tra bẫy đã đặt sẵn. Trong lúc đi ngang qua rẫy của ông Hầu Seo Dế (ngụ cùng thôn), ông Tánh phát hiện trong lùm mỳ có tiếng động giống như tiếng gà rừng đang kêu nên liền giơ súng bắn thẳng vào khu vực này.

Sau khi bắn xong, ông Tánh nghe có tiếng người kêu cứu từ lùm cây nên vội chạy tới xem thì phát hiện đã bắn nhầm vào chính cháu của mình là Cháng Seo Chứ (SN 1991) khiến anh Chứ bị thương nặng.

Ông Tánh vội vàng vừa cõng nạn nhân vừa hô hào người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, mang khẩu súng tự chế đến Cơ quan công an để giao nộp và trình bày sự việc vừa xảy ra.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm