1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

“Chôm” đồng phục công an để lừa đảo

(Dân trí) - Lấy cắp được một bộ đồng phục của sinh viên Học viện cảnh sát, Lê Thị Dung (sinh năm 1987 ở Hương Khê, Hà Tĩnh) đã dùng nó làm vỏ bọc, lừa đảo tiền của nhiều người dân cả tin.

Dung bị Công an TP Vinh (Nghệ An) phát hiện và bắt giữ vào ngày 7/4 vừa qua. Tại cơ quan điều tra, Dung khai nhận: Trong một lần ra Hà Nội “làm ăn”, Dung đã vào Học viện Cảnh sát Nhân dân trộm được một bộ đồ quân phục của sinh viên trường này. Sau đó, Dung thường mặc bộ đồ này, đóng vai cảnh sát để lừa đảo.

 

Ngày 5/4 vừa qua, nhờ khoác lên mình bộ đồ cảnh sát, Dung đã đi tàu từ Hà Nội về TP Vinh mà không mất tiền vé. Tới ga Vinh, Dung đi lang thang, gặp và lân la làm quen với anh Võ Anh T, công nhân nhà ga.

 

Trong lúc cùng nhau đi uống cà phê, Dung vờ mượn điện thoại của anh T để gọi điện cho bạn rồi trốn mất. Dung bán chiếc điện thoại được 700.000 đồng, lấy tiền bắt xe đi Thanh Hoá. Sáng 7/4, Dung từ Thanh Hoá về đến bến xe Vinh thì bị Công an TP Vinh tóm gọn.

 

Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ việc.

 

Nguyên Nghĩa - Nguyễn Duy