1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chợ "mua may bán đắt" độc nhất Hà thành

(Dân trí) - Đã thành thông lệ, cứ vào 20 tháng Chạp cho tới chiều ngày 30 Tết, chợ đồ cổ ở ngã năm Hàng Mã - Hàng Cân - Hàng Lược - Hàng Đồng (Hà Nội) lại tấp nập khách đến chọn mua hàng. Phiên chợ độc nhất vô nhị này chỉ họp duy nhất mỗi năm một lần.




Chợ chủ yếu bán các loại đồ cũ, đồ cổ, đồ xưa từ bát sành, lọ hoa, đèn dầu, điện thoại, đồng hồ, mâm đồng… đến các loại tiền mệnh giá cũ của Việt Nam, các loại sách, tranh ảnh cũ hay cặp lồng cơm, bát nhôm… Một số mặt hàng được người bán giới thiệu có lịch sử từ thời Đông Sơn, nhà Lý, nhà Lê… cũng được bày bán khá nhiều.

Từ sáng, chợ đồ cũ đã thu hút khá đông khách đến mua hàng. Năm nay, chợ có khoảng hơn 30 gian hàng, mỗi gian hàng chỉ gói gọn trên một chiếc bàn hơn 1m2, những gian hàng không có bàn thì trải nilon ngay trên vỉa hè để bày các món đồ.

Xuân Ngọc - Hà Trang