Chiếc còng số 8 trên tay ông Đinh La Thăng và "cuộc chiến" vỉa hè tại Quận 1

(Dân trí) - Hàng ngày, ông Đinh La Thăng cùng các bị cáo được dẫn giải đến tòa từ rất sớm; Nhiệt độ xuống thấp, nhiều nơi ở vùng núi phía Bắc xuất hiện băng giá; Sau lệnh của ông Hải – Phó Chủ tịch Quận 1, TPHCM, nhiều bãi xe trên vỉa hè bị xóa sổ… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.


Từ ngày 8/1, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng các đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”. Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo được dẫn giải đến tòa từ rất sớm, trên xe đặc chủng. (Ảnh: TTXVN)

Từ ngày 8/1, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng các đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”. Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo được dẫn giải đến tòa từ rất sớm, trên xe đặc chủng. (Ảnh: TTXVN)


Không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu. Trong thời tiết rét buốt, nhiều người vẫn miệt mài làm việc thâu đêm và tìm đủ mọi cách để giữ ấm. (Ảnh: Toàn Vũ)

Không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu. Trong thời tiết rét buốt, nhiều người vẫn miệt mài làm việc thâu đêm và tìm đủ mọi cách để giữ ấm. (Ảnh: Toàn Vũ)


Sau khi nghe tiếng nổ vang trời, người dân tại huyện Đắk Đoa (Gia Lai) chạy ra xem, ghi lại hình ảnh vụ nổ lớn kéo theo lửa sáng diện rộng. Vụ nổ xảy ra vào khoảng hơn 22h tối 10/1, tại khu vực đóng quân của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273.

Sau khi nghe tiếng nổ vang trời, người dân tại huyện Đắk Đoa (Gia Lai) chạy ra xem, ghi lại hình ảnh vụ nổ lớn kéo theo lửa sáng diện rộng. Vụ nổ xảy ra vào khoảng hơn 22h tối 10/1, tại khu vực đóng quân của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273.


Chiều 11/1, hai xe khách khổ lớn bất ngờ đấu đầu nhau kinh hoàng trên quốc lộ 37, đoạn qua địa phận xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn - Tuyên Quang. Cú va chạm mạnh khiến đầu 2 xe hư hỏng nặng, hành khách trên xe hoảng loạn vội phá cửa kính chui ra ngoài. Rất may, vụ tai nạn chỉ làm một người bị thương nặng.

Chiều 11/1, hai xe khách khổ lớn bất ngờ đấu đầu nhau kinh hoàng trên quốc lộ 37, đoạn qua địa phận xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn - Tuyên Quang. Cú va chạm mạnh khiến đầu 2 xe hư hỏng nặng, hành khách trên xe hoảng loạn vội phá cửa kính chui ra ngoài. Rất may, vụ tai nạn chỉ làm một người bị thương nặng.


Ngày 11/1, ngày thứ 5 liên tiếp, BOT Sóc Trăng “thất thủ” và rơi vào cảnh hỗn loạn khi nhiều tài xế đã mang nhà giấy, heo quay,… đến “cúng” gần trạm BOT.

Ngày 11/1, ngày thứ 5 liên tiếp, BOT Sóc Trăng “thất thủ” và rơi vào cảnh hỗn loạn khi nhiều tài xế đã mang nhà giấy, heo quay,… đến “cúng” gần trạm BOT.

Tuần qua, tỉnh Thanh Hóa có 5 tàu cá bị chìm, khiến 15 lao động đi trên tàu mất tích. Nguyên nhân dẫn đến tàu cá bị chìm được cho là từ ngày 8/1 đến sáng 10/1, không khí lạnh có cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thanh Hóa, gió Bắc đến Đông Bắc ven biển và ngoài khơi cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8, biển động mạnh. (Ảnh: Duy Tuyên)
Tuần qua, tỉnh Thanh Hóa có 5 tàu cá bị chìm, khiến 15 lao động đi trên tàu mất tích. Nguyên nhân dẫn đến tàu cá bị chìm được cho là từ ngày 8/1 đến sáng 10/1, không khí lạnh có cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thanh Hóa, gió Bắc đến Đông Bắc ven biển và ngoài khơi cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8, biển động mạnh. (Ảnh: Duy Tuyên)


Sáng 13/1, hầu hết các bãi xe trên vỉa hè các tuyến đường ở trung tâm quận 1 đã được dẹp bỏ, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ sau chỉ đạo của ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND Quận 1. Trong ảnh là bãi xe “khủng” ở Công trường Lam Sơn (phường Bến Nghé) đã bị “xoá sổ”. (Ảnh: Đình Thảo)

Sáng 13/1, hầu hết các bãi xe trên vỉa hè các tuyến đường ở trung tâm quận 1 đã được dẹp bỏ, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ sau chỉ đạo của ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND Quận 1. Trong ảnh là bãi xe “khủng” ở Công trường Lam Sơn (phường Bến Nghé) đã bị “xoá sổ”. (Ảnh: Đình Thảo)


Thời tiết Hà Nội chuyển rết đậm khi Tết Nguyên đán đã cận kề khiến những chủ vườn ở đất đào nổi tiếng Nhật Tân phải vất vả bao bọc nilon, thắp điện sưởi cây chống lạnh, kích nụ cho hoa nở đúng dịp. (Ảnh: Xuân Ngọc)

Thời tiết Hà Nội chuyển rết đậm khi Tết Nguyên đán đã cận kề khiến những chủ vườn ở đất đào nổi tiếng Nhật Tân phải vất vả bao bọc nilon, thắp điện sưởi cây chống lạnh, kích nụ cho hoa nở đúng dịp. (Ảnh: Xuân Ngọc)

Sáng 11/1, trạm khí tượng Sa Pa quan trắc nhiệt độ vùng thị trấn du lịch Sa Pa giảm xuống chỉ còn 1,9 độ C, lạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay. Nhiệt độ xuống thấp, khách du lịch có cơ hội ngắm băng tuyết xuất hiện trên đèo Ô Quý Hồ. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)
Sáng 11/1, trạm khí tượng Sa Pa quan trắc nhiệt độ vùng thị trấn du lịch Sa Pa giảm xuống chỉ còn 1,9 độ C, lạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay. Nhiệt độ xuống thấp, khách du lịch có cơ hội ngắm băng tuyết xuất hiện trên đèo Ô Quý Hồ. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Sáng 8/1, đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) ùn tắc nghiêm trọng, hàng nghìn phương tiện chật vật di chuyển trong khi dải phân cách của tuyến đường từng được coi là đẹp nhất Việt Nam đang được xén bớt để mở rộng lòng đường. (Ảnh: Trọng Trinh)
Sáng 8/1, đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) ùn tắc nghiêm trọng, hàng nghìn phương tiện chật vật di chuyển trong khi dải phân cách của tuyến đường từng được coi là đẹp nhất Việt Nam đang được xén bớt để mở rộng lòng đường. (Ảnh: Trọng Trinh)

Chiều 8/1, tại thao trường bắn xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Ban Công Binh, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng chức năng địa phương đã hủy nổ thành công quả bom nặng gần 250kg sót lại sau chiến tranh. Trước đó ít ngày, trong khi thi công làm mặt bằng để nuôi thả cá, người dân xóm Đoài Phú, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà đã phát hiện quả bom nằm sâu dưới lòng đất. (Ảnh: Trọng Sơn)
Chiều 8/1, tại thao trường bắn xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Ban Công Binh, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng chức năng địa phương đã hủy nổ thành công quả bom nặng gần 250kg sót lại sau chiến tranh. Trước đó ít ngày, trong khi thi công làm mặt bằng để nuôi thả cá, người dân xóm Đoài Phú, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà đã phát hiện quả bom nằm sâu dưới lòng đất. (Ảnh: Trọng Sơn)


Con cá tra dầu nặng 156 kg, dài 2,3m mắc lưới của ngư dân Campuchia trên sông Mê Kông vừa được đưa về một nhà hàng tại Hà Tĩnh. Đây được xem là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, nằm trong Sách đỏ Việt Nam, sách đỏ của IUCN, được xếp vào hạng động vật thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp, cần bảo tồn. (Ảnh: Hà Phương)

Con cá tra dầu nặng 156 kg, dài 2,3m mắc lưới của ngư dân Campuchia trên sông Mê Kông vừa được đưa về một nhà hàng tại Hà Tĩnh. Đây được xem là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, nằm trong Sách đỏ Việt Nam, sách đỏ của IUCN, được xếp vào hạng động vật thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp, cần bảo tồn. (Ảnh: Hà Phương)

Quang Phong (tổng hợp)