1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Chia chác đất công để… “cải thiện đời sống”

Hàng chục hécta đất công đã được Công an huyện Đức Hoà (Long An) chia chác cho cán bộ trái luật. Khi đất được mang ra bán buôn, thu lợi hàng tỉ đồng, thanh tra vào cuộc, Công an huyện Đức Hoà mới biện bạch, việc làm này chẳng qua nhằm "cải thiện đời sống cán bộ"(?!).

Oái oăm, thay vì phải xử lý nghiêm theo luật pháp, tỉnh Long An lại... công nhận việc “cải thiện” bằng đất công trái luật nói trên.

 

Khoảng năm 1986, Công an huyện Đức Hoà xin UBND xã Đức Hòa Đông 46ha đất bưng, nhằm cho cán bộ chiến sĩ tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Yêu cầu trên đã được UBND xã Đức Hòa Đông chấp thuận.

 

Mặc dù chưa có quyết định giao đất của chính quyền địa phương, nhưng thực tế, diện tích đất trên đã được Công an Đức Hòa quản lý, khai thác trồng bạch đàn. Năm 1987, Luật Đất đai ra đời, thay vì phải đăng ký đất đai theo quy định của luật, Công an Đức Hoà cũng bỏ qua.

 

Năm 1997, từ phân chia địa giới hành chính, TPHCM có giao lại cho huyện Đức Hòa phần đất giáp ranh 29.400m2. Nhân cơ hội này, Công an Đức Hòa làm văn bản đề nghị UBND huyện và xã cấp luôn 29.400m2 đất trên cho họ sử dụng.

 

Trên văn bản xin đất, quyền Chủ tịch UBND huyện lúc đó là ông Lê Văn Thanh đã bút phê “đồng ý giao cho công an huyện 29.400m2...”.

 

Ngay sau khi có được số đất này, Công an Đức Hòa đã gộp chung với 46ha đất cũ và tiến hành phân lô, chia chác luôn cho 64 cán bộ trong cơ quan. Trong đó, có chia cho cả một số lãnh đạo trước đây của Công an Đức Hòa nhưng nay đã nghỉ hưu.

 

Thậm chí, có 2 người khác ngoài đơn vị, chưa thấy có công đóng góp gì trong khai khẩn đất hoang, cũng được Công an Đức Hòa hào phóng cho vào danh sách được chia đất. Bình quân mỗi người được chia xấp xỉ 1ha đất.

 

Tháng 11/1998, UBND huyện Đức Hòa ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ 64 cán bộ được chia đất của Công an Đức Hòa. Tháng 9/2003, khi các khu công nghiệp TPHCM giáp ranh huyện Đức Hòa mọc lên, kéo theo giá đất tăng vọt; có 59/64 cán bộ được chia đất để “cải thiện đời sống” đã nhanh tay bán luôn 33,12ha đất được chia cho 5 đại gia từ TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

 

Theo phản ánh của người dân địa phương, với giá đất lúc đó, 1ha trị giá khoảng 200 triệu đồng. Tổng số tiền mà 59 cán bộ bán đất được chia cũng xấp xỉ... 10 tỉ đồng. Một số cán bộ từng làm việc tại Công an Đức Hòa đã tố cáo vụ việc trên. Thanh tra tỉnh Long An vào cuộc.

 

Mới đây, UBND tỉnh đã có kết luận việc Công an Đức Hoà lấy đất công chia cho cán bộ là trái quy định của luật pháp. UBND huyện Đức Hoà cấp sổ đỏ cho 64 cán bộ, trong khi chưa có quyết định thu hồi đất, cũng sai phạm!

 

Lẽ ra, tỉnh Long An cần phải thu hồi toàn bộ diện tích đất cấp phát trái phép và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định quản lý và sử dụng đất đai, thì UBND tỉnh Long An lại “xét thấy do hiện nay 59/64 hộ đã chuyển quyền sử dụng đất; mặt khác nguyên nhân thiếu sót là do các ngành chức năng, nên không đề nghị thu hồi đất mà đề nghị UBND huyện Đức Hoà nghiêm khắc rút kinh nghiệm...”.

 

Hàng chục hécta đất công bị chia chác trái phép, tạo điều kiện cho nhiều người trục lợi trên đất công hàng tỉ đồng. Vậy mà không ai “hề hấn” gì, chính quyền địa phương chỉ “nghiêm khắc rút kinh nghiệm”(?!).

 

Cách xử lý này đã trở thành một chuyện lạ ở huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, khiến dư luận rất bức xúc.

 

Theo Đông Anh

Lao Động