Chỉ điểm cho côn đồ giết người, vào tù “chia” tội

(Dân trí) - Không tham gia, không có mặt trong vụ truy sát một người bằng dao, súng trước cửa một quán bar nhưng bị cáo vẫn bị kết tội giết người. Việc bị cáo gọi điện “chỉ điểm” chỗ nạn nhân cho nhóm côn đồ đón lõng bị quy là đồng phạm, khơi mào vụ án mạng.

Nguyễn Ngọc Toàn (41 tuổi, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử ngày 11/1. Bị cáo là bạn của Đào Xuân Nam (tức Nam “con”, 29 tuổi, trú tại An Lão, Hải Phòng) - chủ mưu trong vụ phục kích, giết người tại quán bar AMG phố Phùng Hưng giữa tháng 4/2009.
 
Chỉ điểm cho côn đồ giết người, vào tù “chia” tội - 1
Bị cáo bị kết tội giết người với vai trò đồng phạm.
 
Sự việc phát sinh từ tháng 9/2008, Nam “con” bị nhóm của Hoàng Lại Nam (tức Nam “ngọ”, 33 tuổi, trú ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dùng dao phóng đâm thấu ngực trước cửa một khách sạn ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên. Sau khi thoát chết, Nam "con" không báo công an mà tìm cách trả thù.
 
Trong một lần vào thăm Nam "con", trong bệnh viện, Toàn được nghe kể lại vụ xô sát và được bạn nhờ vả khi nào phát hiện Nam "ngọ" ở đâu thì báo lại. Toàn đồng ý.
 
Lúc 21h20 ngày 14/4/2009, Toàn cùng bạn lên quán bar AMG ở phố Phùng Hưng dự sinh nhật. Do biết Nam "ngọ" thường tới đây chơi, nên Toàn có ý “để mắt” giúp Nam "con". Khoảng 22h30, Nam "con" gọi hỏi xem có đối thủ ở câu lạc bộ không, Toàn báo chưa thấy.
 
Khoảng 20 phút sau, Toàn vô tình thấy đối thủ của Nam “con” đi vào nhà vệ sinh liền gọi báo ngay cho bạn. Đến 23h30, sàn tắt nhạc, Toàn tiếp tục điện cho bạn biết rồi ra về. Nhận được cú điện cuối này, Nam "con" cùng đồng bọn đứng ngoài cửa quán bar chờ đối thủ đi ra.
 
Phục sẵn, khi vừa nhìn thấy Nam "ngọ" ra khỏi quán, Nam "con" đến trước mặt lập tức gí súng vào phía ngực trái đối thủ, bóp cò. Người này vùng bỏ chạy thì bị một sát thủ khác đuổi theo dùng dao lê đâm trúng mạn sườn trái. Nam "con" tiếp tục bắn 3 - 4 phát về phía Nam “ngọ” nhưng không trúng rồi lên xe máy của đồng bọn bỏ trốn.
 
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, may mắn thoát chết nhưng thương tổn 41% sức khỏe.
 
Cơ quan điều tra đã triệu tập Toàn lên làm việc nhưng anh ta không khai nhận nhằm che giấu hành vi phạm tội của Nam "con". Đến ngày 17/4, Toàn mới thừa nhận hành vi chỉ điểm của mình.
 
Đứng trước vành móng ngựa sáng 11/1, Toàn đã khai nhận lại hành vi của mình. Mặc dù chỉ điện thoại cho Nam "con" biết đối thủ đang ở quán bar, nhưng chính điều này đã khiến vụ án xảy ra. Toàn phải chịu trách nhiệm hình sự là đồng phạm giết người.
 
HĐXX “gật đầu” với quan điểm truy tố Toàn tội giết người của VKS vì nhận định bị cáo biết mục đích Nam “con” truy tìm đối thủ để hạ sát mà vẫn đồng ý giúp. Chính cú điện thoại Toàn báo cho bạn biết đối thủ đang ở quán bar là điều kiện khơi mào cho vụ án xảy ra.
 
Toàn phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giết người. Bị cáo bị tuyên phạt 12 năm tù. Nhóm côn đồ do Nam “con” cầm đầu trực tiếp truy sát nạn nhân hiện đang bỏ trốn, sẽ bị xử lý sau khi bắt được.
 
P. Thảo