1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháy quán karaoke 13 người chết, chủ xe tải khóc lóc xin người “hôi của”

(Dân trí) - Bất cẩn do hàn xì, quán karaoke 68 đường Trần Thái Tông (Hà Nội) bị thiêu rụi, khiến 13 người chết, 11 người bị thương; 2 cháu bé đi xem lũ bị nước lũ cuốn trôi nhưng đã được 7 người dũng cảm lao ra kịp thời cứu sống, Xe tải bị cháy, tài xế khóc lóc van xin người hôi của… là những hình ảnh nhiều bạn đọc quan tâm, theo dõi tuần qua.

Ngày 1/11, quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cháy lớn khiến 13 người thiệt mạng. Các nạn nhân chủ yếu là các học viên lớp cao cấp chính trị, sau khi thi xong môn học đã tổ chức liên hoan tại quán. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do hàn xì. (Ảnh: Nguyễn Dương)
Ngày 1/11, quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cháy lớn khiến 13 người thiệt mạng. Các nạn nhân chủ yếu là các học viên lớp cao cấp chính trị, sau khi thi xong môn học đã tổ chức liên hoan tại quán. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do hàn xì. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Chiều 1/11, nước lũ vẫn nhấn chìm làng mạc, trường học, nhà dân… ở vùng ven sông Gianh thuộc địa phận các huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch (Quảng Bình). Trong ảnh là chị Nguyễn Thị Tâm phải làm bè chuối cho đàn lợn nhà mình tránh lũ. (Ảnh: Đặng Tài)
Chiều 1/11, nước lũ vẫn nhấn chìm làng mạc, trường học, nhà dân… ở vùng ven sông Gianh thuộc địa phận các huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch (Quảng Bình). Trong ảnh là chị Nguyễn Thị Tâm phải làm bè chuối cho đàn lợn nhà mình tránh lũ. (Ảnh: Đặng Tài)

Khoảng 9h30 ngày 1/11, trên Quốc lộ 1D (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xảy ra vụ cháy xe tải chở hàng mang BKS 51C- 558.31. Mặc cho lái xe Lê Duy Tuấn (25 tuổi, ở Phú Yên) khóc lóc, năn nỉ xin đừng lấy hàng, nhưng đám đông vẫn lao vào tranh nhau “hôi của”. (Ảnh: Doãn Công)
Khoảng 9h30 ngày 1/11, trên Quốc lộ 1D (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xảy ra vụ cháy xe tải chở hàng mang BKS 51C- 558.31. Mặc cho lái xe Lê Duy Tuấn (25 tuổi, ở Phú Yên) khóc lóc, năn nỉ xin đừng lấy hàng, nhưng đám đông vẫn lao vào tranh nhau “hôi của”. (Ảnh: Doãn Công)

Hàng loạt tàu cá bị sóng đánh vỡ tan tành sau khi bị nước lũ cuốn trôi, mắc cạn trên bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa). Nhiều tàu đánh bắt xa bờ, công suất lớn nhưng đã bị vỡ đáy, ngư dân xót xa vì mất trắng hàng tỷ đồng. (Ảnh: Viết Hảo)
Hàng loạt tàu cá bị sóng đánh vỡ tan tành sau khi bị nước lũ cuốn trôi, mắc cạn trên bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa). Nhiều tàu đánh bắt xa bờ, công suất lớn nhưng đã bị vỡ đáy, ngư dân xót xa vì mất trắng hàng tỷ đồng. (Ảnh: Viết Hảo)


Khoảng 15h45 ngày 1/11, hai cháu Thu và Hằng rủ nhau ra khu vực Bàu Bèo (xã Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh) trước ngõ xem nước lũ, do bất cẩn đã sảy chân xuống dòng nước lũ. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân trong xóm đã dũng cảm lao mình ra dòng nước chảy xiết kịp thời cứu 2 em lên bờ. Với hành động dũng cảm trên, 7 người trong đó có anh Trần Quốc Toản, Lê Xuân Hùng, Đinh Văn Dũng, Đinh Văn Cường, Cao Văn Long, Đinh Văn Thi, Trần Văn Châu được UBND xã khen thưởng.

Khoảng 15h45 ngày 1/11, hai cháu Thu và Hằng rủ nhau ra khu vực Bàu Bèo (xã Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh) trước ngõ xem nước lũ, do bất cẩn đã sảy chân xuống dòng nước lũ. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân trong xóm đã dũng cảm lao mình ra dòng nước chảy xiết kịp thời cứu 2 em lên bờ. Với hành động dũng cảm trên, 7 người trong đó có anh Trần Quốc Toản, Lê Xuân Hùng, Đinh Văn Dũng, Đinh Văn Cường, Cao Văn Long, Đinh Văn Thi, Trần Văn Châu được UBND xã khen thưởng.

Trận mưa lớn khiến quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị bùn đất vùi lấp, gây cản trở giao thông, đe dọa tính mạng của người dân. Ngay khi nước rút, nhiều chiến sĩ công an đã đội mưa, dùng cuốc, xẻng, xe đẩy dọn số lớp đất đá cấp phối, bùn để mọi phương tiện di chuyển được an toàn. (Ảnh: Minh Đức)
Trận mưa lớn khiến quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị bùn đất vùi lấp, gây cản trở giao thông, đe dọa tính mạng của người dân. Ngay khi nước rút, nhiều chiến sĩ công an đã đội mưa, dùng cuốc, xẻng, xe đẩy dọn số lớp đất đá cấp phối, bùn để mọi phương tiện di chuyển được an toàn. (Ảnh: Minh Đức)

Ngày 30/10, miền Bắc vào đợt lạnh đáng kể nhất từ đầu mùa đông. Trong cơn mưa dầm dề đặc trưng, người Hà Nội lần đầu tiên phải ra đường với áo khoác, khăn ấm. (Ảnh: Hữu Nghị)
Ngày 30/10, miền Bắc vào đợt lạnh đáng kể nhất từ đầu mùa đông. Trong cơn mưa dầm dề đặc trưng, người Hà Nội lần đầu tiên phải ra đường với áo khoác, khăn ấm. (Ảnh: Hữu Nghị)

Mưa lũ những ngày qua đã khiến nhiều công trình giao thông trên địa bàn các huyện Đakrông, Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Đ. Đức)
Mưa lũ những ngày qua đã khiến nhiều công trình giao thông trên địa bàn các huyện Đakrông, Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Đ. Đức)

Khoảng 23h20 tối 4/11, khu Nhà Tổ nằm trong khuôn viên chùa Tĩnh Lâu tại phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hậu quả, toàn bộ khu Nhà Tổ này đã bị ngọn lửa thiêu rụi. (Ảnh: Nguyễn Dương)
Khoảng 23h20 tối 4/11, khu Nhà Tổ nằm trong khuôn viên chùa Tĩnh Lâu tại phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hậu quả, toàn bộ khu Nhà Tổ này đã bị ngọn lửa thiêu rụi. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Trận lũ được cho là lớn nhất trong hơn nửa thập kỷ qua đã nhấn chìm nhiều làng mạc vùng ven của TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Người dân Nha Trang phải chèo thuyền trên phố để đi lại - một cảnh tượng hiếm thấy ở thành phố du lịch này. (Ảnh: Viết Hảo)
Trận lũ được cho là lớn nhất trong hơn nửa thập kỷ qua đã nhấn chìm nhiều làng mạc vùng ven của TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Người dân Nha Trang phải chèo thuyền trên phố để đi lại - một cảnh tượng hiếm thấy ở thành phố du lịch này. (Ảnh: Viết Hảo)


Đường sắt Bắc Nam đoạn từ ga giữa trung tâm Hà Nội ra đến ngoại thành có hành lang an toàn khá lộn xộn. Do đặc thù phân bố dân sinh hai bên đường sắt, hạ tầng hành lang an toàn còn bất cập và chính ý thức kém của một số người dân, nơi đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn thảm khốc. (Ảnh: Hữu Nghị)

Đường sắt Bắc Nam đoạn từ ga giữa trung tâm Hà Nội ra đến ngoại thành có hành lang an toàn khá lộn xộn. Do đặc thù phân bố dân sinh hai bên đường sắt, hạ tầng hành lang an toàn còn bất cập và chính ý thức kém của một số người dân, nơi đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn thảm khốc. (Ảnh: Hữu Nghị)

Quang Phong (tổng hợp)