Cháu gái dàn cảnh cướp để lấy tiền của chú

(Dân trí) - Một vụ ăn trộm tiền của người thân được trá hình thành một vụ cướp hoàn hảo. Cô cháu gái 23 tuổi đã tự cứa dao vào cổ rồi giả vờ ngất để qua mắt mọi người và lấy đi gần 40 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ tối 30/12/2005 tại nhà ông Nhân Phong Tấn, ở tập thể Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội (tổ 13, cụm 1, phường Vĩnh Phúc).

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, CS113 - Công an quận Ba Đình đã đến ngay nhà ông Tấn. Họ phát hiện cháu ông Tấn là Nguyễn Thị Thảo nằm ngất ngay cửa ra vào tầng 4, cổ có 1 vết rỉ máu, cửa ra vào phòng ngủ ở tầng 3 mở toang, đồ đạc trong phòng bị lục tung.

 

Ông Tấn cho biết kẻ gian đã lấy trộm 38,5 triệu đồng và 3 tờ công trái trị giá 100 nghìn đồng.

 

Qua khám nghiệm hiện trường, ngày 3/1/2006, Công an quận Ba Đình xác định các dấu vết trên là giả và đã làm rõ kẻ gian chính là Nguyễn Thị Thảo (SN 1983, là nhân viên văn phòng của Công ty xây dựng xuất nhập khẩu Nông Lâm Sản).

 

Thảo đã khai nhận lấy cắp số tài sản trên, rồi giấu vào trong bệ xí nhà vệ sinh tầng 4. Sau đó, Thảo dùng dao tự rạch vào cổ mình tạo ra vết máu ở cổ và giả vờ ngất, rồi khai bị 2 thanh niên bịt mặt dí dao vào cổ đánh nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

 

LH