1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Hà Tĩnh:

Cháu bé bị anh họ thiêu đốt lỡ 2 năm học

(Dân trí) - Sau quá trình điều trị vết thương, đầu năm học 2010 - 2011, Trịnh Xuân Hiệp, cháu bé bị người anh họ thiêu đốt vào ngày 11/4/2009 tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, đã quay trở lại lớp học. Hiệp đã bị chậm mất 2 năm học.

Năm học 2010 - 2011 này, lớp 5B trường Tiểu học cơ sở Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đón một thành viên mới rất khá đặc biệt: em Trịnh Xuân Hiệp, SN 1998, bị ngừng 2 năm học để vật lộn, chạy chữa những vết thương do bị người anh họ thiêu đốt ngày 11/4/2009.
 
Do hơn các bạn 2 tuổi, cao hơn nên Hiệp được xếp ngồi cuối lớp. Trở lại với trường lớp sau 2 năm vắng bóng, việc học tập của Hiệp gặp rất nhiều trở ngại. Khó khăn lắm em mới cầm được bút viết do bàn tay phải bị co quắp. Trong khí đó vết thương ở chân vẫn chưa lành, còn chảy mủ khiến em rất ngứa ngáy. Cô giáo chủ nhiệm lớp 5B cho biết Hiệp tiếp thu bài giảng khá nhanh nhưng nhút nhát, tự ti hơn các bạn khác.    
 
Cháu bé bị anh họ thiêu đốt lỡ 2 năm học - 1
Hiệp (áo trắng ngồi cuối lớp) quay trở học lại chương trình lớp 5 dở dang trước đó
 
Cô giáo Phan Thị Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường tiểu học cơ sở Xuân Yên - lấy làm tiếc về sự chậm trễ trong việc học của Hiệp. “Hiệp là một học sinh khá, viết chữ rất đẹp. Từ sau khi Hiệp bị bỏng nặng, phải nghỉ điều trị dài ngày, nhà trường vẫn luôn quan tâm, nắm mọi thông tin, diễn biến sức khoẻ của em, luôn hi vọng em sớm phục hồi sức khoẻ để tiếp tục đến trường. Tập thể giáo viên nhà trường rất vui khi Hiệp đã có thể đi học trở lại. Tiếc là Hiệp vẫn buộc phải quay trở lại học lớp 5 thay vì lên lớp 7 như bạn bè cùng lứa” - cô Tùng chia sẻ.

Văn Dũng