1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Chào xuân mới Bính Tuất

(Dân trí) - 0h, khi hai chiếc kim trên nóc tòa nhà Bưu điện Hà Nội chập làm một, hàng loạt pháo hoa rực rỡ được bắn lên từ hai điểm trên phố Lê Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng. Những tràng vỗ tay tán thưởng, những lời chúc tụng vang lên khắp nơi. Một mùa xuân nữa lại đến với bao điều tốt đẹp đang đón chờ phía trước.

22h, khi còn đến hai tiếng đồng hồ nữa mới đến giao thừa nhưng xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã đông nghịt người. Bờ Hồ vẫn luôn là điểm hẹn của người dân Hà Nội, đặc biệt là những đôi thanh niên trong đêm ba mươi. Họ tay trong tay, cùng vui bước bên nhau, và chờ đón giây phút thiêng liêng của một mùa xuân mới.

 

Để đáp ứng nhu cầu gửi xe, những tuyến  phố lân cận hồ Hoàn Kiếm như Nguyễn Hữu Huân, Lò Sũ, Đinh Liệt, Hai Bà Trưng… những biển hiệu “trông xe giao thừa” mọc lên nhan nhản. Thậm chí, bảo vệ ở một số cơ quan nhà nước cũng mở rộng cửa đón khách gửi xe, kiếm thêm  chút đỉnh trong đêm cuối năm. Mức giá trông xe mặc dù không hề mềm, từ 10.000đ - 15.000đ nhưng không thấy ai kêu ca, phàn nàn bởi tâm lý chi tiêu của ngày tết.

 

Chào xuân mới Bính Tuất - 1
 Giao thừa, người nước ngoài cũng đi mua lộc

 

Không chỉ người dân đến đây đón xuân mà còn xuất hiện đủ mặt anh tài của các “nhà đài”, như VTV, HTV, VTC, Đài tiếng nói Việt Nam.

 

Các nhà hàng có mặt tiền nhìn ra hồ Hoàn Kiếm bỗng đắt khách đến không ngờ, hầu như không nhà hàng nào còn chỗ trống. Ai cũng muốn được thưởng thức tách cà phê, ly bia để chờ đón màn bắn pháo hoa rực rỡ trong giây phút giao thừa. Nhà hàng Kim Qui ở số 3 Lê Thái Tổ còn tung ra chương trình  ăn tiệc và ngắm pháo hoa với mức mỗi suất ăn là 16USD/người, trẻ em 8USD/người.

 

Chào xuân mới Bính Tuất - 2
 Giao thừa vì môi trường

 

Năm nay, do Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm đốt pháo nên có vẻ như lượng pháo nhập lậu gia tăng qua việc đây đó hàng tràng pháo đì đùng liên hồi. Những người trẻ thì hào hứng, người già hoài cổ bỗng thấy lâng lâng khi nghe tiếng pháo nổ và được hít hà mùi thơm khói pháo.

 

Tại Bờ Hồ và trên các tuyến phố, những điểm bán mía, sung, và nhiều loại lá cây khác đáp ứng nhu cầu “hái lộc đầu xuân” của mọi người cũng mọc lên rất nhiều. Một cây mía giá 15.000đ, một cành sung trĩu quả giá 30.000đ…

 

Chào xuân mới Bính Tuất - 3
 Giữa không khí xuân rạo rực, người bán bắp rang bơ vẫn cặm cụi kiếm từng đồng.

 

Xung quanh Bờ Hồ, các điểm ca nhạc, văn nghệ cũng được tổ chức để phục vụ người dân đón tết. Tại điểm ca nhạc khu vực đền Bà Kiệu diễn ra rất hoành tráng, chương trình này được Đài Phát thanh và  Truyền hình Hà Nội (HTV) truyền hình trực tiếp. Ngoài ra, tại các điểm như  Đền Ngọc Sơn, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng có các chương trình ca nhạc dân tộc.

 

0h, khi hai chiếc kim trên nóc tòa nhà Bưu điện Hà Nội chập làm một, hàng loạt pháo hoa rực rỡ được bắn lên từ hai điểm trên phố Lê Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng. Những tràng vỗ tay tán thưởng, những lời chúc tụng vang lên khắp nơi. Một mùa xuân nữa lại đến với bao điều tốt đẹp đang đón chờ phía trước.

 

Sau lễ giao thừa, các chùa chiền bỗng trở nên quá tải. Rất nhiều người chọn đền, chùa là điểm đến cho chuyến xuất hành đầu năm. Cho đến 2h sáng, tại chùa Phúc Khánh (đường Tây Sơn) mọi người vẫn xếp hàng chờ vào lễ. Còn tại chùa Quán sứ, chùa Hà, Phủ Tây Hồ đều quá tải bởi lượng người đi lễ quá đông. Tại những nơi này, lợi dụng lượng lúc mọi người chen lấn vào lễ,  tình trạng móc túi lại diễn ra, nhiều người bị móc mất giấy tờ, tiền, điện thoại di động… 

 

Nguyên Đức