1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Nhân 80 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Chân dung ứng viên ĐBQH trẻ nhất Thừa Thiên - Huế

(Dân trí) - 25 tuổi, đang trong giai đoạn căng thẳng nhất với khóa luận tốt nghiệp, nhưng Nguyễn Tiến Nghị, sinh viên năm 4 ngành Triết học (Đại học Khoa học Huế) vẫn đầy tự tin làm hồ sơ và hiện đã có mặt trong danh sách 11 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh TT-Huế.

Chào Nghị! Những động lực nào thúc đẩy Nghị ứng cử quốc hội dù mới đang là đoàn viên, sinh viên (SV)?
 
Thứ nhất, em là một SV. Em nghĩ là đại biểu ở tầng lớp nào thì phải nắm chắc tâm tư của tầng lớp đó. Dù chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với quần chúng nhân dân nhưng với các bạn trong lớp, trong trường thì em đã nói chuyện rất nhiều và hiểu họ muốn gì.

 

Thứ hai là từ hồi em còn là học sinh cấp 3, trong thâm tâm em rất muốn trở thành đại biểu quốc hội, là tiếng nói của dân. Ý nghĩ ấy xuyên suốt trong em từ đó đến giờ. Em muốn làm những việc tốt cho Đất nước, cho Đảng.
 
Chân dung ứng viên ĐBQH trẻ nhất Thừa Thiên - Huế - 1
Chân dung chàng SV "dũng cảm" tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội
 
Bạn đã chuẩn bị những tâm lý và kiến thức gì về Quốc hội?
 
Vấn đề Quốc hội làm em rất quan tâm từ trước đến nay. Từ những trang web của Chính phủ, Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam được em vào đọc rất kỹ. Trong ngành học Triết của em cũng ít nhiều có biết đến Quốc hội.
 

SV Nguyễn Tiến Nghị (SN 1986), quê ở Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, sinh viên năm cuối ngành Triết học, Khoa Lý luận Chính trị, ĐH Khoa học Huế (ĐH Huế) - người trẻ tuổi nhất tự ứng cử và đã có tên trong danh sách 11 đại biểu ứng cử Quốc hội của tỉnh TT-Huế sau khi Hội nghị Hiệp thương lần 2 ở tỉnh này kết thúc.

Hàng ngày em đều có đặt báo Thanh Niên, xem trên mạng báo Tuổi Trẻ, Dân Trí và nhiều trang tin tức xã hội khác để cập nhật thông tin. Ngoài ra, em cũng tham gia các báo cáo ở hội nghị toàn quốc về SV khối các trường ĐH Cơ bản cuối năm 2009 với đề tài “Phát triển kinh tế tri thức trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay”. Tại cấp trường và các tạp chí chuyên ngành em cũng đã tham gia viết nhiều bài về lý luận Triết học.
 
Em có thời gian phải học nguyện vọng 2 ở trường Cao đẳng văn hóa Vĩnh Phúc ở bộ môn Văn hóa quần chúng. Nhưng trong em luôn nghĩ mình phải thi một ngành liên quan đến chính trị. Vì vậy, em đã lén gia đình ôn thi và tự đi vào Huế để nộp đơn thi và đậu vào khoa Lý luận Chính trị, ĐH Khoa học Huế. Từ đó ước mơ em đã được nối tiếp trở lại.
 
Em nghĩ cả một dân tộc Việt Nam nếu không dũng cảm thì không thể giải phóng đất nước. Dũng cảm là yếu tố lớn nhất có trong em để em có thể vượt qua mọi trở ngại. Em đã tự đi xác nhận mọi hồ sơ ở quê, tự tìm cách để biết kiến thức nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội. Và sẽ làm nhiều thứ nữa với phương châm “Cái gì không biết thì phải làm cho biết. Mình phải tự rèn luyện, hoàn thiện mình để trở thành người tốt. Từ đó mới có sức, có trí mà giúp dân được”.
 
Nghị đã từng làm những công tác xã hội nào?
 
Từ năm 1 đến giữa năm 3 em là bí thư lớp Triết học K31, khoa Lý luận Chính trị, ĐH Khoa học Huế. Những phong trào lớp em đều làm tốt và được đánh giá cao bởi các bạn trong lớp và thầy cô ở khoa.
 
Bạn có “thần tượng” những người nào trong khối chính trị ở nước ta hay không?
 

“Trong lớp, Nghị là một bí thư thạo việc, công việc vào tay bạn ấy thì rất suôn sẻ. Nghị có năng lực hoạt động trong những việc thực tiễn. Bạn ấy rất già trước tuổi về cách suy nghĩ. Tụi em hay gọi thân bạn ấy là “cụ” Nghị” - Trần Ngọc Diệu, SV giỏi duy nhất lớp Triết học K31 nói về bạn mình.

Em tự hào về quê hương em đã có Hai Bà Trưng khởi nghĩa đánh tan quân Nam Hán. Sau đó là võ tướng Trần Nguyên Hãn góp phần lớn trong việc phò tá Lê Lợi đánh thắng quân Minh. Trước đây khi chưa tách tỉnh thì quê em cũng là miền đất Tổ Hùng Vương.
 
Ở trên phim “Bí thư tỉnh ủy” chiếu mới đây, em vô cùng ngưỡng mộ nhân vật cố bí thư Kim Ngọc. Ông cũng là người quê em. Giờ chiếu nào em chạy đi kêu các bạn về xem rồi sau đó bình luận về những tính cách tuyệt vời của ông.
 
Theo em được biết trong kỳ bầu cử lần trước, quê em có 7 người. Trong đó có 1 chị sinh năm 1984, chỉ hơn em 2 tuổi nhưng đã là đại biểu quốc hội. Em cứ tự nhủ trong lòng rằng “phụ nữ còn làm đại biểu được huống hồ nam nhi tại sao lại không làm được?”.
 
Nếu được là đại biểu Quốc hội chính thức, Nghị sẽ làm gì?
 
Ý tưởng em thì nhiều nhưng phải căn cứ vào đời sống thực tiễn. Em hiện đang ở lứa tuổi SV nên chú trọng nhiều đến những việc liên quan với SV. Đất nước ta vẫn phải cần để ý đến điều quan trọng nhất là việc làm cho SV lúc ra trường. Tiếp đến là vấn đề sức khỏe, bảo hiểm, nâng cao tay nghề sau khi đã đi làm cho SV.
 
Ngoài ra, đoàn thanh niên, hội sinh viên cũng cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống tinh thần của SV trên ghế nhà trường hơn và tạo cơ hội nhiều việc làm thêm cho SV để họ rèn kỹ năng sống...
 
Theo thời gian, em sẽ lớn lên, sẽ cùng trải nghiệm nhiều hơn với nhân dân để hiểu họ hơn nữa. Em nghĩ lứa tuổi nào làm việc nấy sẽ đạt hiệu quả nhất.

 

Chân dung ứng viên ĐBQH trẻ nhất Thừa Thiên - Huế - 2
Nghị và bạn Trần Ngọc Diệu trao đổi về những kỳ họp Quốc hội trong căn phòng trọ của Nghị
 
Có những áp lực nào từ bên ngoài khi bạn tự ứng cử là đại biểu Quốc hội hay chưa?
 
Cho đến nay thì em chưa có áp lực nào. Vì đang làm khóa luận tốt nghiệp nên em cũng phải căng mình để không được giảm nhẹ công việc nào. Em đã lập ra một thời gian biểu để việc được suôn sẻ.
 
Tuy nhiên em vẫn phải đặt việc học lên hàng đầu. Muốn đóng góp cho dân thì phải hoàn thành tốt công việc của mình trước đã. Cha mẹ em biết chuyện em làm và đã động viên em, các bạn trong lớp và một số thầy cô trong khoa cũng khuyên em cố gắng hết sức để đạt được mục đích.
 
Nếu không được là đại biểu Quốc hội, Nghị sẽ làm gì?
 
Vì khoảng cách 5 năm cho mỗi lần ứng cử là rất xa nên nếu không được lọt vào danh sách cuối cùng, em sẽ đi tìm việc sau khi tốt nghiệp liên quan đến ngành học của mình như giảng dạy, công tác trong khối hành chính nhà nước.
 

Trong 5 năm đó, em sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm, năng lực và phải đảm bảo có một công việc vững chắc. Nếu có cơ hội lúc đó em sẽ lại ra ứng cử tiếp.

 

“Nếu cá nhân đủ năng lực, đủ điều kiện, hiểu dân, nói lên tiếng nói của dân thì chúng tôi vô cùng ủng hộ khi cá nhân tự ứng cử vì thể hiện ý thức trách nhiệm, tình yêu với đất nước một cách mạnh mẽ nhất” - ông Trần Phùng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh TT-Huế nói về SV Nghị - người trẻ nhất từ trước đến nay ở Huế tự ứng cử Quốc hội.
 
“Trường rất bất ngờ trước một SV khoa Lý luận Chính trị và là SV đầu tiên trong lịch sử của trường tự ra ứng cử khi đang ngồi trên ghế giảng đường. Chúng tôi đang tìm hiểu về cá nhân em Nghị. Nhưng có một điều, em có hành động như vậy là thể hiện một sự dân chủ cao. Nếu em là một cá nhân xuất sắc đặc biệt và ứng cử thành công thì rất tự hào cho trường” - PGS.TS. Nguyễn Văn Tận, Hiệu trưởng ĐH Khoa học Huế nhận xét về Nghị.

 

Đại Dương (thực hiện)