1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Cha con “người rừng” đón nhà mới

(Dân trí) - Chiều ngày 19/11, UBND huyện Tây Trà và đơn vị tài trợ đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho hai cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang (xã Trà Phong, Tây Trà). Cha con “người rừng” được sở hữu căn nhà mới trị giá 127 triệu đồng.

Nhà tình nghĩa được xây dựng theo thiết kế kiên cố, mái lợp ngói với diện tích xây dựng 60m2, tiêu chuẩn nhà cấp 4 gồm có 1 phòng khách, 1 buồng ngủ, 1 nhà bếp và 1 nhà vệ sinh.
 
Ngôi nhà mới của cha con anh Lang

Ngôi nhà mới của cha con anh Lang

 

Anh Hồ Văn Tri - con trai ông Thanh - cho biết: “Khi nhà vừa xây xong chưa kịp bắt điện, ba tôi vào nhà ở bình thường, còn anh Lang lại tỏ ra sợ hãi vì cho là giống cái hang động. Tôi giải thích nhiều lần thì anh Lang mới chịu vào ở, giờ thì anh Lang thích ở rồi”.

 

Nhà tình nghĩa do nhà tài trợ khởi công vào ngày 11/9, tuy nhiên do thời tiết bất thường nên cho đến nay mới hoàn thiện. Ông Trương Ngọc Đông - Chủ tịch UBND xã Trà Phong - cho biết: “Từ tháng 9 đến nay, buổi sáng trời nắng một chút, đến trưa là mưa hết ngày. Chưa kể bão số 8 đến 14 ập đến liên tục. Giờ thì nhà đã xây xong, gia đình ông Thanh có nơi ở an toàn, ấm áp rồi”.
 
Anh Lang hồ hởi với nơi ở mới
Anh Lang hồ hởi với nơi ở mới

 

Theo ghi nhận từ gia đình, đến lúc này anh Lang đã dần quen với cuộc sống hiện đại. Ông Thanh thì vẫn luôn ít nói, ít cười, trầm lặng và bảo con trai về lại rừng.
  

Đại diện nhà tài trợ, ông Lê Quang Phước - Phó Tổng Giám đốc Công ty Xi măng KAITO - bày tỏ: “Với quyết tâm cao, dù khó khăn về địa hình và thời tiết, chúng tôi luôn khẩn trương xây xong nhà cho hai cha con ông Thanh và Lang càng sớm càng tốt để ổn định nơi ở. Trong hơn 2 tháng xây nhà, Công ty đã bố trí nhân viên ở lại đây, cùng làm và giám sát tiến độ công trình đảm bảo chất lượng. Nay nhà đã xong, tôi rất vui khi cùng xã hội góp sức xây dựng mái nhà cho gia đình anh Lang”.

 

Hồng Long