1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Gia Lai:

Cậy đông con, hơn 10 năm dựng nhà chiếm đường đi

(Dân trí) - Cho rằng mình đông con, chẳng có chính quyền nào dám cưỡng chế, nên hơn 10 năm nay, gia đình ông Diên dựng hẳn một ngôi nhà ngay giữa đường đi, chắn lối ra vào của hơn chục hộ dân.

Hơn 10 năm trước, sau khi căn nhà của ông Nguyễn Thảo (số 34 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) bị tháo dỡ khi làm đường, ông Nguyễn Diên (trú phường Sông Bờ, TX. Ayun Pa) liền dỡ căn nhà gỗ của của mình mang ra dựng ngay giữa đường rộng hơn 3m, bắt đầu từ đường Trần Hưng Đạo (cạnh ngay căn nhà số 34 cũ của ông Nguyễn Thảo và Chi Cục thuế Ayun Pa) chạy về đường Hùng Vương. Việc làm này khiến lối đi của hàng chục hộ dân trong hẻm bị chặn, việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của bà con bị ảnh hưởng rất nhiều. Và các xe ô tô của Chi cục thuế Ayun Pa cũng không thể ra vào.

 
Cậy đông con, hơn 10 năm dựng nhà chiếm đường đi
Sau khi căn nhà của ông Thảo (phải) bị phá để làm đường, ông Diên đã dựng ngay một ngôi nhà ở đầu hẻm.

Việc làm oái oăm trên của ông Diên khiến bà con vô cùng bức xúc. Nhưng mỗi khi ai có ý kiến là ông Diên lại lớn tiếng hăm dọa, thách thức theo kiểu “luật rừng”.

Không chịu đựng được thái độ ngang ngược của ông Diên, hơn 10 năm qua, hàng chục hộ dân sống trên con hẻm này đã gửi đơn kiến nghị lên các cấp về việc lấn chiếm đất công của ông Nguyễn Diên, ảnh hưởng đến cả khu dân cư.

Sau khi đi kiển tra, Phòng Tài nguyên & Môi trường Ayun pa đã nhiền lần khẳng định ông Nguyễn Diên đã dựng nhà gỗ lên để lấn chiếm 44,85 m2 đất; bao gồm gần 32 m2 đất công (đất của Chi Cục thuế), 4 m2 đường hẻm, hơn 9 m2 của ông Nguyễn Thảo ở căn nhà số 34 đường Trần Hưng Đạo.

Trước những kiến nghị kéo dài của bà con, ngày 22/2/2008, UBND tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định số 195 khẳng định những sai phạm của ông Diên trong việc dựng lên căn nhà gỗ nhằm lấn chiếm đất công, đất của các hộ dân lân cận.

Trước chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Diên không những không chấp hành mà còn nhiều lần thách thức chính quyền địa phương. Vì ông này cho rằng: gia đình ông rất nhiều con cái, đố ai dám vào nhà cưỡng chế được(?)

Ông Châu Ngọc Tấn, Bí thư thị ủy Ayun Pa xác nhận: “Việc lấn chiếm đất công của ông Diên gây bức xúc trong nhân dân nhiều năm qua. Thị ủy Ayun Pa sẽ chỉ đạo UBND thị xã kiên quyết tháo dỡ căn nhà gỗ trên”.
Sự việc trái khoáy trên đã kéo dài hơn 10 năm nay. Và cho đến nay người dân vẫn đặt câu hỏi: Không biết lúc nào lãnh đạo thị xã mới "kiên quyết" tháo dỡ căn nhà trên để trả lại lối đi cho người dân?
 
Thiên Thư