TPHCM:
Cấp lại giấy chứng sinh cho bé trai bị bỏ rơi trên taxi
(Dân trí) - Chiều 18/12, chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi, ngụ quận 4), người được cho là mẹ ruột của bé Đinh Gia Huy (20 tháng tuổi) bị bỏ rơi trên taxi, đã đến Bệnh viện Từ Dũ để lấy giấy chứng sinh do bệnh viện cấp lại lần 2.
Sau khi có giấy chứng sinh, chị Vân đã mang giấy này đến UBND phường 16, quận 4 (là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chị Vân) để làm thủ tục xin cấp giấy khai sinh cho con với tên Đinh Gia Huy, theo họ của cha.
Hồ Thị Thu Vân đến BV Từ Dũ để lấy giấy chứng sinh lần 2 vào chiều 18/12
Tại đây, các cán bộ phường 16, quận 4 đã hướng dẫn chị Vân làm các thủ tục xin cấp giấy khai sinh cho con. Tuy nhiên, do bố của bé (tức anh Đinh Gia Thuấn) không có mặt để cung cấp các giấy tờ liên quan nên việc cấp giấy khai sinh cho bé gặp trở ngại.
Giấy chứng sinh của Hồ Thị Thu Vân
Sau đó Vân tiếp tục đến UBND phường 16, quận 4 để làm giấy khai sinh cho con.
Đình Thảo