An Giang:

Cánh sát nỗ lực giải cứu ghe chở lúa nguy khốn trên sông

(Dân trí) - Một chiếc ghe chở khoảng 15 tấn lúa bất ngờ chết máy, trôi dạt theo dòng nước chảy siết trên sông Hậu, khả năng đâm va vào tàu sắt lớn trong gang tấc. Lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang ứng cứu kịp thời chiếc ghe gặp nạn, đưa vào bờ an toàn.

Rạng sáng ngày 16/9/2016, đang trên đường tuần tra trên tuyến sông Hậu, tổ công tác gồm 4 cán bộ cảnh sát đường thuỷ do Thiếu tá Nguyễn Văn Ngọc làm Tổ trưởng khi đến thủy phận thuộc phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên thì nghe tiếng hô hoán của người dân cầu cứu từ một phương tiện thủy có dấu hiệu mất lái và trôi tự do trên dòng nước chảy xiết, sắp va chạm vào các tàu sắt đang neo đậu ở bến cảng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Ngọc – Phó đội trưởng đội Thuỷ - Phòng Cảnh sát Đường thủy, Công an tỉnh An Giang cho biết: “Khoảng 1h30, tôi nghe tiếng tri hô của bà con nên tổ chức lực lượng ra ứng cứu. Lúc đó có 1 phương tiện đò chẻ tiếp ứng kịp thời, nỗ lực để giúp phương tiện gặp nạn tránh được chiếc tàu sắt trước mắt. Khi qua được khu vực nguy hiểm, phương tiện tiếp tục trôi mạnh, tàu chúng tôi kè không nổi. Lúc này có tàu khác đi ngang, chúng tôi liền ra tín hiệu dừng phương tiện nhờ hỗ trợ để đưa chiếc ghe gặp nạn vào bờ an toàn”.

Vợ chồng ông Huỳnh Văn Thuận bày tỏ sự biết ơn khi được tổ công tác tuần tra CSGT đường thủy tỉnh An Giang ứng cứu kịp thời trong lúc hiểm nguy đến tính mạng và tài sản,.
Vợ chồng ông Huỳnh Văn Thuận bày tỏ sự biết ơn khi được tổ công tác tuần tra CSGT đường thủy tỉnh An Giang ứng cứu kịp thời trong lúc hiểm nguy đến tính mạng và tài sản,.

Phương tiện thủy bị nạn có tải trọng 15 tấn do anh Huỳnh Văn Thuận (sinh năm 1966, trú thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển. Vào thời điểm đó, chỉ có vợ chồng anh Thuận trên chiếc ghe đang hành trình chở lúa từ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Chiếc ghe đến đoạn ngã Ba sông Cái Sắn (phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên) thì bị hỏng máy.

Người chủ ghe gặp nạn vẫn nguyên vẻ mặt bàng hoàng, sợ hãi kể: “Khi máy tắt, chiếc ghe trôi mạnh về hướng một tàu sắt đang lao tới. Lúc này vợ chồng tôi chỉ biết kêu cứu… Trong phút nguy hiểm ấy, chúng tôi may mắn được lực lượng cảnh sát đường thuỷ huy động các tàu khác ứng cứu, nếu không toàn bộ tài sản (hơn 200 triệu đồng) và tính mạng của hai vợ chồng tôi giờ này chẳng biết ra sao”.

Lê Tùng