Cảnh đổ vỡ sau khi lốc xoáy, mưa đá đi qua

(Dân trí) - “Lúc trời đang nắng nóng và lặng gió, bỗng dưng xuất hiện cơn lốc xoáy kèm theo mưa phùn có đá ập đến. Chúng tôi chỉ kịp núp dưới gầm giường, bàn ghế và chứng kiến cơn lốc cuốn bay nóc nhà đi xa…”


Gần 12 giờ sau khi xuất hiện lốc xoáy, chúng tôi vượt gần 100km lên 3 xã Sơn Linh, Sơn Cao và Sơn Giang (huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi) dưới cơn mưa nhẹ. Cảnh tượng tan hoang dọc 2 bên đường với những ngôi nhà “lộ thiên” sau khi cơn lốc cuốn bay nóc nhà thật kinh hoàng.

Vừa nhặt từng viên gạch, mái tôn bị rơi, ông Lê Ngọc Huynh (58 tuổi, ngụ thôn Gò Da, xã Sơn Linh) thẫn thờ, nói: “Cơn lốc thật khủng khiếp quá, nó cuốn hết mái nhà của tôi vừa lợp mới. May mà lúc đó tôi đi công việc ở xã khác, còn vợ tôi đứng núp sát vách tường, nhờ trời không ai bị làm sao cả”.

Lốc xoáy làm mái tôn gian nhà phía trước của ông Huynh bị tốc mái, gian nhà buồng sau lợp gạch cũng bị mưa đá xé toạc. Ngoài ra, nơi nào nhà ông Huynh lợp tôn đều bị gió cuốn bay, thiệt hại hơn 40 triệu đồng.

Nằm đối diện nhà ông Lê Ngọc Huynh, hộ ông Nguyễn Văn Thu (54 tuổi) đang loay hoay dọn dẹp quán tạp hóa. Lốc xoáy làm bể và cuốn gần một nửa lớp tôn xi măng, rơi vãi xuống đồ đạc, gây hư hỏng hàng hóa.

“Lúc trời đang nắng nóng và lặng gió, bỗng dưng xuất hiện con lốc xoáy kèm theo mưa phùn có đá ập đến. Chúng tôi chỉ kịp núp dưới gầm giường, bàn ghế và chứng kiến cơn lốc cuốn bay nóc nhà đi xa. Tôi và bà vợ chỉ kịp kéo cánh cửa lại, rồi núp dưới cái tủ tránh bị mái tôn, đồ vật bay trúng người. Sống ở đây hàng chục năm rồi, tôi thấy đây là cơn lốc kinh hoàng nhất”, ông Nguyễn Văn Thu cho biết.

Theo thống kê của huyện Sơn Hà, lốc xoáy vào chiều ngày 7/4 vừa qua, có 3 người bị thương nhẹ và không có người tử vong. Bên cạnh đó, có 9 nhà chính và 1 gian nhà phụ bị sập hoàn toàn; 12 nhà tốc mái hoàn toàn, 155 nhà tốc mái trên 50% và 243 nhà dưới 50%. Tổng số nhà bị ảnh hưởng do lốc xoáy là 420 nhà.

Ngoài ra, lốc xoáy làm thiệt hại hơn 175ha hoa màu, bao gồm 60ha lúa bị đổ và cuốn bay; 80ha cây keo, 25ha mì và 6ha bắp bị ngã gãy; 4ha dưa hấu vỡ toác... Ước tính thiệt hại ban đầu hàng tỷ đồng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Ngọc Dũng – Bí thư Huyện ủy Sơn Hà cho biết: “Trước mắt, địa phương ứng nguồn kinh phí dự phòng để sớm hỗ trợ cho nhân dân vào ngày 9/4. Bên cạnh đó, chỉ đạo Huyện đội và Huyện đoàn huy động lực lượng đến hỗ trợ khắc phục, sửa chữa nhà dân và công trình công cộng để sớm ổn định cuộc sống”.

Theo ông Dũng, huyện khẩn trương bố trí chỗ ở cho các hộ dân không thể ở trong nhà vì bị sập, hư hỏng. Song song đó, địa phương thống kê chính xác mức độ thiệt hại, kịp thời báo cáo lên cấp trên đề nghị hỗ trợ và khắc phục hậu quả do thiên tai.

Một số hình ảnh sau khi lốc xoáy tàn phá các xã thuộc huyện Sơn Hà:

Hồng Long


Hồng Long


Hồng Long


Hồng Long


Hồng Long


Hồng Long



Hồng Long