TPHCM:
Cần cẩu công trình gãy ngang, vắt lơ lửng trên đầu người đi đường
(Dân trí) - Cần cẩu thi công dự án Topaz Elite (quận 8, TPHCM) xảy ra sự cố gãy ngang thân và treo lơ lửng trên đầu người tham gia giao thông.
Cần cẩu gãy ngang, vắt lơ lửng trên đầu người đi đường
Sự cố xảy ra tại công trình xây dựng của tổ hợp dự án Topaz Elite, đường Tạ Quang Bửu (phường 4, quận 8, TPHCM).
Đến chiều 6/6, hiện trường cần cẩu gãy tại công trình xây dựng căn hộ Topaz Elite vẫn chưa được xử lý, tháo dỡ.
Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, cần cẩu gãy ngang ở vị trí tầng 10 và tựa lưng vào công trình đang xây dựng. Phần tay đòn của cần cẩu dài khoảng 20m bị hư hại nặng, oằn cong, treo lơ lửng trên ngọn công trình, kế một con hẻm của đường Tạ Quang Bửu.
Theo một người dân địa phương, sự cố gãy cần cẩu xảy ra vào khoảng 16h chiều qua (5/6) nhưng đến chiều nay 6/6, chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục khiến mọi người rất bất an khi di chuyển bên dưới.
Lãnh đạo UBND phường 4, quận 8 xác nhận có sự cố gãy cần cẩu tại công trình xây dựng thuộc dự án Topaz Elite nhưng cho biết không có thương vong về người.
Đình Thảo