1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Cận cảnh mưa đá trắng trời, trắng đất tại biên giới Việt - Lào

(Dân trí) - Chiều 9/4, một cơn mưa đá bất ngờ xuất hiện và kéo dài tầm 30 phút đã làm cho nhiều nhà cửa, công trình trên địa bàn các xã biên giới Việt - Lào như xã: Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) và Mai Sơn (huyện Tương Dương - Nghệ An) phải hứng chịu hậu quả.

Mưa đá xuất hiện ở Mai Sơn (Ảnh: Bùi Lan)
Mưa đá xuất hiện ở Mai Sơn (Ảnh: Bùi Lan)

Chiều 9/4, một cán bộ xã Mai Sơn, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho Dân trí biết: “Mưa đá lớn kèm theo gió mạnh xuất hiện tại xã chúng tôi từ lúc 16h chiều nay. Mưa đá xuất hiện khá nhiều, đây là lần thứ hai kể từ hai năm qua. Mưa đá xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn nên cũng chưa gây thiệt hại gì nhiều.

Theo cán bộ này, những viên đá nhặt được có đường kính từ 2-3cm, đông cứng và nhiều người dân nhặt để ăn.

Mưa đá xuất hiện ở Mai Sơn người dân nhặt bỏ vào xô nhựa (Ảnh: Bùi Lan)
Mưa đá xuất hiện ở Mai Sơn người dân nhặt bỏ vào xô nhựa (Ảnh: Bùi Lan)

Được biết, Mai Sơn là xã vùng sâu, vùng xa, thuộc xã biên giới Việt - Lào mới có đường ô tô đi lại được hơn 5 tháng qua, chưa có điện lưới, là xã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hiện nay.

Để đi được vào xã Mai Sơn, người dân phải đi thuyền độc mộc trên dòng Nậm Nơn mất gần một ngày trời hoặc phải đi đường vòng vành đai biên giới từ huyện Quế Phong thì mới vào được trung tâm xã nhưng cũng mất vài ngày.

Những viên đá to bằng ngón chân, ngón tay... (Ảnh: Bùi Lan)
Những viên đá to bằng ngón chân, ngón tay... (Ảnh: Bùi Lan)

Trong khi đó, tại xã biên giới Mỹ Lý của huyện Kỳ Sơn cũng xuất hiện mưa đá, kèm theo gió lốc làm cây cối và một số hoa màu, giàn mướp... bị hư hỏng; một số hộ gia đình tại xã này cũng bị gió quật làm tốc mái.

Cận cảnh mưa đá trắng trời, trắng đất tại biên giới Việt - Lào - 4
Cận cảnh mưa đá trắng trời, trắng đất tại biên giới Việt - Lào - 5

Một nhà dân ở xã Mỹ Lý bị gió giật đánh sụp mái Peroximang (Ảnh: Quang Trại)
Một nhà dân ở xã Mỹ Lý bị gió giật đánh sụp mái Peroximang (Ảnh: Quang Trại)

Nguyễn Duy