1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cán bộ nhà nước cướp tiệm vàng đã đầu thú

Theo ông Nguyễn Văn Tuất, Phó trưởng Công an huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, chiều 10/3, <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/skphapluat/2006/3/105823.vip"> tên cướp Nguyễn Anh Tú</a> đã gọi điện xin đầu thú. Cuối ngày 12/3, Tú có mặt tại cơ quan điều tra.

Tú từng là khách quen của tiệm vàng Duy Hùng. Trước khi cướp tiệm vàng, Tú còn đang cắm chiếc xe máy cho chủ hiệu vàng, đã quá hạn từ lâu nhưng không chịu “nhổ” xe.

 

Thông tin ban đầu cho biết, người chở Tú tẩu thoát là Phạm Văn Hà, cán bộ khuyến nông (Phòng Nông nghiệp huyện Phổ Yên). Hà nhận bố đẻ của Tú (cựu Phó Chủ tịch huyện Phổ Yên) làm bố nuôi.

 

Ông Nguyễn Công Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Phổ Yên cho biết: Hà gọi đồng chí Bí thư Huyện ủy bằng cậu.

 

Sau khi gây án xong, vào lúc 6 giờ ngày 9/3, Hà đã chở Tú lên phòng làm việc (Phòng Thống kê thị xã Sông Công) để thu dọn những thứ cần thiết và chở ra ngã ba đón xe chạy trốn. Khoảng 7 giờ 30 sáng, Tú gọi điện về xin cơ quan cho nghỉ rồi bỏ trốn. Còn Hà tiếp tục về cơ quan đi... họp.

 

Một điều dư luận địa phương đang bức xúc là thị trấn Ba Hàng, Phổ Yên xảy ra khá nhiều vụ cướp. Vụ cướp tiệm vàng Trung Sinh trước đây, tên cướp khi bỏ chạy húc phải lợn nên bị quần chúng tóm. Tiệm vàng Duy Hùng tính cả lần này đã 3 lần “gặp” cướp; một tiệm khác bị cướp đã phải bỏ xứ mà đi.

 

Con trai chủ tiệm Duy Hùng than thở: “Chắc phải bỏ nghề thôi!”. Những tên cướp tiệm vàng Trung Sinh sau này qua giám định thành... tâm thần. Được giảm án, chúng lại tiếp tục đi cướp và bị bắt ở nơi khác.

 

Người dân cho biết, công an huyện chỉ cách các tiệm vàng có mấy bước chân nhưng bọn cướp bỏ đi rất lâu rồi mới thấy công an xuất hiện (?).

 

Về việc này, Chủ tịch huyện Phổ Yên Nguyễn Công Hoàn nói đại ý: Công an huyện Phổ Yên là đơn vị nhiều năm được tỉnh đánh giá cao, tuy nhiên trong những vụ việc xảy ra bất ngờ thì chưa đối phó kịp, cần rút kinh nghiệm về cơ chế hoạt động...

 

 Theo Đình Thắng - Nguyễn Tuấn
Tiền Phong