1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Cán bộ Hội Phụ nữ vay tiền tỉ của dân nghèo

(Dân trí) - Nhiều hộ dân nghèo xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hóa đang rơi vào tình cảnh “tiền mất tật mang”, gia đình bất hòa… vì đã trót huy động hết tiền cho một cán bộ Hội Phụ nữ xã vay giờ có nguy cơ không đòi được.

“Tiền mất tật mang”

Theo tìm hiểu thì tại thôn 12, xã Xuân Bình có nhiều hộ dân đã cho một cán bộ Hội Phụ nữ xã vay tiền với lãi suất sao nhưng đến nay vẫn chưa đòi được cả gốc lẫn lãi.

Anh Phạm Văn Minh, thôn 12, ủ rũ kể: “Cách đây mấy tháng, chị Vy Kim Xinh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xuân Bình có đến gia đình và nói cho vay 20 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng/ngày/1 triệu đồng. Chị Xinh hẹn 10 ngày sau sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Thấy lãi suất cao, thêm phần chị Xinh làm ở Hội Phụ nữ xã nên gia đình cho chị Xinh vay 20 triệu đồng. Thế nhưng đến nay đã gần 6 tháng, gia đình tôi vẫn chưa nhận được đồng tiền lãi hay số tiền gốc nào từ chị Xinh”.

Cán bộ Hội Phụ nữ vay tiền tỉ của dân nghèo - 1
Anh Minh buồn rầu vì số tiền đã cho bà Xinh vay có nguy cơ mất trắng

Qua tìm hiểu, không riêng gì gia đình anh Minh mà có nhiều người dân tại thôn 12 vì ham lãi suất cao và quá tin tưởng vào “cái mác” Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã của bà Xinh mà rơi vào tình cảnh “tiền mất tật mang”.

Gia đình anh Nguyễn Văn Bình, trú tại thôn 12 là một trong gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Gia đình anh cho bà Xinh vay hơn 80 triệu đồng với lãi suất 4.000đ/1 triệu/ngày. Trong đó có 30 triệu đồng là tiền Nhà nước hỗ trợ cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo để phát triển kinh tế; 20 triệu đồng của một người bạn cho vợ chồng anh Bình vay để xây nhà; 24 triệu đồng của gia đình tích góp để đưa các con đi chữa bệnh và 8 triệu đồng bên Hội Phụ nữ hỗ trợ.

Anh Bình chia sẻ: “Bao nhiêu vốn liếng của gia đình đều lấy ra cho vay hết, vì chúng tôi tin tưởng chị Xinh là cán bộ của xã. Giờ sự việc ra thế này, gia đình tôi không còn tâm trạng làm việc, cũng không biết sẽ phải sống những ngày tiếp theo như thế nào”.

Có những gia đình không có tiền mặt trong nhà, nhưng vì thấy lãi suất cao nên đã bán trâu bò để có tiền cho vay như gia đình anh Trương Văn Vỹ. “Dân nghèo chúng tôi chỉ thấy lợi nhuận trước mắt, lại tin tưởng chị Xinh nên đã bán đi cơ nghiệp cuối cùng của gia đình là con trâu để cho vay lãi, nhưng mấy tháng nay vẫn không lấy được đồng tiền lãi nào”, anh Vỹ thở dài.

Quá tin cán bộ Hội Phụ nữ

Ông Đặng Văn Việt, Bí thư Chi bộ thôn 12, xã Xuân Bình đã lập một danh sách về những nạn nhân của bà Vy Kim Xinh. Ông Việt nói: “Sau khi nghe thông tin nhiều hộ dân thôn 12 cho vay tiền, tôi đã đến từng hộ gia đình để tìm hiểu sự tình. Có rất nhiều hộ gia đình cho chị Xinh vay, đến khi vỡ nợ, người dân rơi vào tình cảnh khốn đốn, chỉ biết kêu trời”.

Có những gia đình cho vay lên đến hàng trăm triệu đồng như gia đình anh Trần Bình Trọng, thôn 12 đã cho vay 600 triệu đồng, gia đình chị Phạm Thị Mai cho vay 700 triệu đồng nhưng mới lấy được 210 triệu đồng, gia đình anh Lương Văn Tuân cho vay 180 triệu đồng...

Theo ông Việt, bà Vy Kim Xinh là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xuân Bình, Chi Uỷ viên chi bộ thôn 12. Là một cán bộ của Hội Phụ nữ xã, lại được ủy thác phụ trách mảng vay vốn của Ngân hàng chính sách dành cho những gia đình thuộc diện hộ nghèo nên bà Xinh được người dân nơi đây rất tin tưởng.

Bà Xinh bắt đầu vay tiền của người dân cách đây 2 năm. Theo danh sách thống kê, tổng số tiền các hộ dân cho bà Xinh vay lên đến gần 2 tỷ đồng. Nhiều hộ dân sau khi được hỗ trợ vay vốn 30 triệu đồng phát triển kinh tế, vừa hoàn thành thủ tục xong, nhận tiền là bà Xinh đến xin vay lại 5 triệu đồng.

Ông Hà Văn Thi, Chủ tịch UBND xã Xuân Bình cho biết: “Chị Vy Kim Xinh được Hội phụ nữ xã Xuân Bình ủy thác thực hiện chính sách vay vốn cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo. Chuyện chị Xinh đến từng hộ gia đình xin vay lại 5 triệu trong tổng số tiền 30 triệu của các hộ nghèo được vay là có thật. Tổng số tiền lên đến 125 triệu đồng. Còn số tiền chị Xinh vay ngoài theo hình thức “hụi” giữa hai cá nhân thì chúng tôi chưa nắm bắt rõ con số được.

Sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã báo cáo lên huyện, đồng thời mời chị Vy Kim Xinh lên làm rõ vấn đề. Chúng tôi đã yêu cầu chị Xinh phải hoàn trả lại số tiền đã vay là 125 triệu đồng của các hộ nghèo trong thời gian 2 tháng”.

Bà Lê Thị Liên, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Như Xuân cho biết: “Sự việc trên chúng tôi đã nắm bắt được, tuy nhiên việc chị Xinh vay theo hình thức “hụi” hay vay lại 5 triệu đồng của các hộ gia đình thuộc diện nghèo được vay là có sự thỏa thuận giữa hai cá nhân, không liên quan đến Hội Phụ nữ hay Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Vì vậy, chúng tôi đã xin ý kiến của huyện để tiến hành tổ chức kiểm điểm chị Vy Kim Xinh”.

Lan Anh - Duy Tuyên