1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Các chùa đông nghịt người đêm rằm tháng Bảy

(Dân trí) - Tối 10/8, tức ngày rằm tháng Bảy âm lịch, hàng ngàn người dân cùng phật tử kéo nhau về các chùa để dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành.

Theo giáo lý nhà Phật, cúng rằm tháng Bảy hay còn gọi cúng Tết Trung Nguyên, cúng Vu Lan báo hiếu. Trong đó gồm các lễ như cúng Phật, cúng thần linh và gia tiên, cúng cô hồn và cúng phóng sinh.

Đối với phong tục người Việt Nam, rằm tháng Bảy là ngày lễ Vu Lan - xuất phát từ tích kể đức Mục Kiền Liên xả thân cứu mẹ. Truyền thuyết kể rằng, thân mẫu của bồ tát Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề. Khi bà qua đời bị đày xuống địa ngục làm ngạ quỷ (quỷ đói) vì lúc còn sống bà gây nhiều ác nghiệp.

Bồ tát Mục Kiều Liên dùng mắt phép biết điều đó, ông đem cơm xuống địa ngục cho mẹ. Nhưng khi ăn, bà Thanh Đề đã không cho cô hồn khác ăn cùng nên cơm hóa thành lửa đỏ. Mục Kiền Liên đau xót, nhờ Phật Tổ chỉ cách giúp cứu mẹ. Phật Tổ dạy, chỉ có hợp sức của chúng tăng vào ngày rằm tháng Bảy mới mong cứu được mẹ. Mục Kiền Liên làm theo và đã giải thoát được bà Thanh Đề. Phật cũng dạy rằng chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu Lan Bồn Pháp). Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời.

Hàng ngàn người dân đến chùa Long Khánh để dự lễ Vu Lan báo hiếu năm 2014
Hàng ngàn người dân đến chùa Long Khánh để dự lễ Vu Lan báo hiếu năm 2014

Ghi nhận của PV Dân trí tại TP Quy Nhơn (Bình Định) tối 10/8, ngay từ đầu giờ tối rất đông người dân cùng các phật tử kéo về các chùa trên địa bàn TP Quy Nhơn để thắp nén hương để tưởng nhớ ơn đức sinh thành của cha mẹ ông bà.

Cũng như mọi năm tại các chùa trên địa bàn thành phố, nhất là các chùa lớn như chùa Long Khánh, chùa Hiển Nam có rất đông người dân, phật tử đến chùa để thắp hương tưởng nhớ ơn sinh thành và cầu chúc cho quốc thái dân an, gia đình mạnh khỏe.

Người dân đổ về các chùa dâng hương, cầu nguyện
Người dân đổ về các chùa dâng hương, cầu nguyện
Người dân đổ về các chùa dâng hương, cầu nguyện
Người dân đổ về các chùa dâng hương, cầu nguyện
Người dân đổ về các chùa dâng hương, cầu nguyện
Người dân đổ về các chùa dâng hương, cầu nguyện
Mẹ con cùng cầu nguyện
Mẹ con cùng cầu nguyện
Có những em nhỏ một mình đến chùa thắp hương cầu nguyện.
Có những em nhỏ một mình đến chùa thắp hương cầu nguyện.
 

Tại TP Quảng Ngãi, chị Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ phường Trương Quang Trọng) chia sẻ với PV Dân trí: “Cứ đến ngày rằm tháng Bảy, tôi luôn túc trực ở dinh bà để tham gia cúng, cầu an và cầu siêu cho linh hồn mẹ tôi. Sau 1 ngày làm tròn bổn phận cúng tế, tôi cùng tín hữu làm đèn hoa đăng và thả xuống dòng sông Trà Khúc, cầu mong mọi điều tốt lành đến với gia đình và người thân đã khuất”.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong đêm qua, số lượng đèn hoa đăng được thả trên sông Trà Khúc là khoảng 6.000 cái, tạo nên dòng sông lung linh ánh đèn tuyệt đẹp.

Thắp và thả nến trong ngày lễ Vu Lan.

Thắp và thả nến trong ngày lễ Vu Lan.
Sông Trà Khúc sáng lung linh trong đêm rằm tháng Bảy.

Sông Trà Khúc sáng lung linh trong đêm rằm tháng Bảy.
Sông Trà Khúc sáng lung linh trong đêm rằm tháng Bảy.

Doãn Công - Hồng Long