1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Nghệ An:

"Các bạn cố giơ tay lên kêu cứu rồi chìm dần xuống nước"

(Dân trí) - Cái chết thảm của 3 người bạn thân khiến cô bé duy nhất sống sót trở nên hoảng loạn mỗi khi nhớ đến hình ảnh cuối cùng của bạn mình. “Các bạn cố ngoi đầu lên, giơ tay kêu cứu rồi chìm dần xuống nước”.

Cái chết thảm của 3 học sinh nghèo

Như Dân trí đã thông tin, vào sáng ngày 1/8, một tốp 4 em học sinh là Lê Thị Nhật Quyên (SN 2001), Vi Thị Na (SN 2002), Vi Thị Niệm (SN 2003) và Nguyễn Thị Năm (SN 2002), cùng trú tại thôn Quyết Tâm, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, rủ nhau ra khu vực cửa sông Lạch Cờn để cào ngao về bán. Trong lúc xuống bờ sông rửa ngao, không may cả 4 em bị sụt chân xuống một hố rất sâu. Ba em Niệm, Na và Quyên tử vong sau đó. Riêng em Nguyễn Thị Năm may mắn sống sót nhưng kiệt sức và vô cùng hoảng loạn.

Nhớ lại buổi sáng định mệnh, chị Đặng Thị Nông (SN 1970), mẹ cháu Nguyễn Thị Năm - người sống sót duy nhất trong buổi sáng định mệnh ấy - bàng hoàng nhớ lại: “Sáng hôm đó, khi nước mới rút xuống tôi và một người hàng xóm cùng 4 cháu nhỏ ra khu vực cửa sông để cuốc ngao và con don về bán kiếm tiền. Vừa cuốc được một lát thì 4 cháu rủ nhau đi ra khu vực sát mép cửa sông để cuốc. Một lát sau không thấy các cháu đâu, rồi nghe tiếng kêu cứu thất thanh tôi cùng mọi người chạy lại thì đã quá muộn rồi. Chỉ thấy con Năm nằm trên bờ mặt hoảng loạn khóc không ra tiếng. Nó chỉ về phía có cái hố dưới mặt nước mà các bạn chìm xuống nấc nghẹn hoảng sợ”.

Anh Nin cùng con trai bên bàn thờ đứa con xấu số
Anh Nin cùng con trai bên bàn thờ đứa con xấu số Lê Thị Nhật Quyên.

Cuộc sống của người dân nơi đây còn vô vàn khó khăn. Những ngày hè tranh thủ thời gian rảnh rỗi các em học sinh lại ra khu vực bãi biển, bờ sống để tìm kiếm con ngao, con ốc về bán lấy tiền phụ giúp gia đình. Trong lúc xuống bờ sông để rửa mớ ngao mình vừa cuốc được, các em bị sụt xuống một hố cát rất sâu. Cả 4 em đều cố gắng bơi vào bờ để kêu cứu nhưng càng lúc các em lại bị nhấn chìm xuống miệng hố tử thần ở lòng sông.

Khóc ngất bên chiếc bàn thờ lập vội của người con gái yểu mệnh, anh Lê Bá Nin (SN 1979) bố của nạn nhân Lê Thị Nhật Quyên đau đớn: “Tại bố thì con mới phải chết thảm như thế này. Giá mà bố không đi làm, ở nhà chăm sóc các con thì đâu có đến nông nỗi như bây giờ. Về với bố con ơi”.

Người thân đau đớn trước sự ra đi quá đột ngột của ba cháu bé vô tội.
Người thân đau đớn trước sự ra đi quá đột ngột của ba cháu bé vô tội.

Bên cạnh người mẹ Văn Thị Miền (SN 1981) gục khóc. Nhiều năm qua chị đi làm xa, ít được ở nhà chăm sóc các con. Mỗi lần trở về, chị chỉ ở bên các con một thời gian ngắn rồi lại vội vã ra đi. Thường ngày hai anh em Trường và Quyên ở nhà phải tự lo liệu cuộc sống. Nghe tin con gái gặp nạn, chị vội vã trở về ôm tấm di ảnh con, nghẹn ngào khóc.

Một lúc mất đi hai người con yêu quý, gia đình chị Nguyễn Thị Thành và anh Vi Xuân Long - bố mẹ của hai em Vi Thị Na và Vi Thị Niệm - quá đau xót: “Các con tôi mất hết rồi. Các con ơi về với mẹ. Sắp đến năm học mới rồi mẹ sẽ mua quần áo đẹp cho các con. Về đây với mẹ con ơi”. Người mẹ đau khổ vươn tới chiếc bàn thờ lập vội, nơi có di ảnh hai người con gái mà gào khóc.

Chết lặng trước nỗi đau quá lớn, anh Vi Xuân Long như người mất hồn. Mỗi lần nhìn lên di ảnh các con, nước mắt người cha cứ chảy dài trên đôi gò má chai sạn. Anh cố đỡ vợ dậy nhưng chính anh dường như cũng không thể vượt qua nỗi đau.

Chị Văn Thị Miên gục khóc ngất suốt ngày vẫn không tin con gái mình gặp nạn.
Chị Văn Thị Miên gục khóc ngất suốt ngày vẫn không tin con gái mình gặp nạn.

May mắn thoát nạn nhưng cháu Nguyễn Thị Năm đến giờ vẫn chưa hết hoảng loạn. “Khi đó chúng cháu đang đứng gần bờ thì cháu và bạn Na bị sụt xuống một cái hố. Cháu với Na bị cuốn dần ra xa, hai đứa cố gắng bơi vào nhưng càng bơi lại càng bị đẩy ra xa. Rồi bạn Niệm và bạn Quyên cũng bị sụt xuống hố và bị nước cuốn ra xa. Bốn đứa cố bám lấy tay nhau ngoi lên thở và bơi vào bờ nhưng không được”.

Theo lời kể của cháu Năm thì lúc đó càng cố bơi vào phía trong bờ thì cả nhóm lại bị kéo ra xa. Phía dưới chân là hố cát rất sâu. Cả 4 em đều biết bơi nhưng sức quá yếu nên từng em đuối dần.

Bố mẹ hai cháu Vi Thị Na và Vi Thị Niềm khóc ngất bên bàn thờ của các con.

Bố mẹ hai cháu Vi Thị Na và Vi Thị Niềm khóc ngất bên bàn thờ của các con.

Cháu Nguyễn Thị Năm - người may mắn sống sót bàng hoàng kể lại sự việc.
Cháu Nguyễn Thị Năm - người may mắn sống sót bàng hoàng kể lại sự việc.

Riêng Nguyễn Thị Năm biết lặn nên em cố sức lặn xuống, vùng vẫy đạp mình về phía trước và ngoi lên bờ. Đôi mắt thất thần, cô bé khóc nghẹn: “Khi đó em cố đạp thật mạnh để ngoi lên bờ. Nhưng cát cứ lở rồi kéo em ra mãi một lát em mới lên được. Khi đó nhìn ra em vẫn thấy Na, Niệm và Quyên cố ngoi lên mặt nước nhìn về phía em giơ tay kêu cứu...”.

Người dân phẫn nộ trước những cái chết thương tâm


“Tôi sống tại đây gần 60 trời chưa bao giờ chứng kiến những cái chết thương tâm như thế này. Nhưng chỉ 3 năm trở lại đây, khi khu vực này được các tàu hút cát để vận chuyển đi san lấp mặt bằng, tạo nên những hố sâu 4 - 6m ngay giữa khu vực bờ sông thì đã có nhiều mạng người vô tội bị chôn vùi dưới đó rồi, đau đớn lắm”, ông Vi Xuân Hoan - bác ruột của hai cháu Na, Niệm bức xúc phản ánh.

Được biết vào năm 2011, tại khu vực này cũng đã xảy ra một vụ đuối nước tương tự cướp đi sinh mạng của 3 cháu nhỏ trong cùng một gia đình. Năm 2012, cũng ở đây xảy ra hai vụ đuối nước lấy đi sinh mạng của hai học sinh vô tội. Và trước ngày xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em gái tử vong, một gia đình gồm 3 mẹ con đi mò ngao cũng sụt xuống một cái hố sâu ở khu vực này nhưng may mắn được người dân ứng cứu kịp thời.

Cháu Nguyễn Thị Năm - người may mắn sống sót bàng hoàng kể lại sự việc.
Ông Vi Văn Hoan cho rằng chính việc hút cát vô tội vạ từ lòng sông đã gây nên cái chết cho 2 cháu ông.

Trong các kỳ họp, tiếp xúc cử tri ông Hoan cùng bà con nhân dân tại đây đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương để có phương án xử lý kịp thời. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, ở khúc sông “tử thần” trên vẫn chưa hề có một biển cảnh báo nguy hiểm nào. Các hố sâu vẫn như những cái miệng tử thần há mồm chờ đón những mạng người vô tội.

“Các công ty đến hút cát, họ làm ăn kinh tế cũng phải nghĩ tới quyền lợi sự an nguy của người dân chúng tôi. Lòng sông có những cái hố sâu từ 4-7m do tàu hút cát để lại. Chỉ cần trượt chân một cái đến người lớn còn khó thoát chứ không nói gì đến trẻ con. Vậy mà chúng tôi kiến nghị, nêu ý kiến nhiều lần đến một biển cảnh báo nguy hiểm cũng không có. Con tôi chết oan quá”, anh Vi Xuân Long người có hai con chết thảm ở khúc sông tử thần bức xúc.

Khu vực các cháu gặp nạn có độ sâu hơn 5m.
 Khu vực các cháu gặp nạn có độ sâu hơn 5m.

Không chỉ người thân các gia đình có con tử vong mà tất cả những người dân tại xóm Quyết Tâm nói riêng và nhân dân xã Quỳnh Lập nói chung đều vô cùng bức xúc trước những cái chết thương tâm.

Tất cả họ đều muốn phía những công ty khai thác cát, chính quyền địa phương có trách nhiệm và vào cuộc xử lý những hố cát tử thần trên.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy