1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cả làng cùng khóc!

(Dân trí) - Đêm trước, tôi bàng hoàng trước hình ảnh các nạn nhân người biến dạng, người bị đá chém lìa đôi chân, cảnh người khóc thảm thiết... Chiều nay lòng tôi lại quặn thắt trước cảnh tượng đau lòng, cả làng Thạch Bàn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) chìm trong nước mắt, tiễn đưa gần chục con người tội nghiệp về cõi vĩnh hằng.

>> Sập núi đá ở Hà Tĩnh, 7 người chết

 

Cả làng cùng khóc

 

Con đường đá gồ ghề đưa tôi và những đồng nghiệp về với xã Thạch Bàn. Chiều nay, đất và người Thạch Bàn khác lạ, đồng ruộng đang mùa gieo hạt nhưng vắng bóng người. Đứng lặng giữa cánh đồng 4 phía đều nghe tiếng trống, nhạc đám tang và cả tiếng gào khóc thảm thiết. Trên khuôn mặt của người dân mà chúng tôi bắt gặp trên đường tiến vào xã, ai cũng buồn bã, đau đớn và bàng hoàng.

 

“Không có ai ở nhà đâu. Các anh, các chị xuống các xóm hết rồi. Không ai còn sức lực để làm việc nữa. Giờ là lúc chúng tôi giành hết tất cả cho những đám tang đang ở xóm” - người đàn ông ngồi trong căn phòng nhỏ của trụ sở UBND xã Thạch Bàn buồn bã nói.

 

Cả làng cùng khóc! - 1

Cả làng lo đám ma cho những người xấu số. (Ảnh: VD-MS)

 

Tôi về xóm 6, nơi đang làm đám tang cho hai người phụ nữ, chị Lê Thị Thanh và  chị Lê Thị Nguyệt. Phía trước con hẻm nhỏ, mọi người đang chuẩn bị xe tang cho chị Thanh. Ông Lê Tiến Xuất - Bí thư chi bộ xóm - gần như không giữ được bình tĩnh, cứ chạy đi chạy lại giữa hai nhà nạn nhân, thúc giục bà con làm ma chay cho người xấu số.

 

“Lần đầu tiên xóm nghèo này mất mát đau thương đến thế. Không còn cách nào khác để chia sẻ nỗi mất mát này bằng tấm lòng của người dân. Vì thế, từ tối qua, khi thi thể nạn nhân còn ở trên ràm đá, ở nhà chúng tôi đã huy động người dân, bằng tất cả sức lực lo đám tang cho họ”, giọng ông Xuất yếu ớt.

 

Một người dân dẫn tôi vào nhà anh Nguyễn Đức Thành, chồng chị Lê Thị Thanh. Cả ngôi nhà nghi ngút khói hương, tiếng trống xen tiếng nhạc. Bên quan tài, 4 người con, đứa khóc van thảm thiết, đứa ngồi thẫn thờ, hốc hác. 

 

14h15, nghi lễ tiễn đưa chị Thanh bắt đầu. Cháu Nguyễn Đức Lập - người con trai út của chị Thanh, tối qua còn vật vã, giờ nén khóc quỳ lạy trước quan tài mẹ. Không biết nay mai, mất chị rồi, mình anh Thành sẽ nuôi nấng 4 đứa con ra sao!

 

Người chết nằm đợi người sống

 

15h, trống giục, cờ đưa. Người thân và nhân dân xóm 6 đã tiễn đưa thi hài chị Nguyệt về nghĩa trang của xóm.

 

Đường vào nhà đám tang chị Nguyệt phải gửi xe, cuốc bộ qua bờ ruộng. Thi hài chị Nguyệt nằm đó mà không có chồng và người con thứ bên cạnh. Khi chị gặp nạn, họ đang ở Đăk Lăk, giờ mới bắt xe về được.

 

Cả làng cùng khóc! - 2

Hai người con đứng khóc bên quan tài chưa đậy nắp của chị Nguyệt. (Ảnh: VD-MS)

 

Phía sau bàn thờ đặt ngay thềm nhà, chiếc quan tài của chị Nguyệt còn chưa đậy nắp. Hai người con trai, cháu đầu Nguyễn Đức Thắng, ôm lấy quan tài mẹ khóc thảm thiết; cháu út Nguyễn Đức Thành ngơ ngác chưa hiểu nỗi đau mất mẹ. Sau một ngày kể từ khi mẹ mất, Thắng và Thành vẫn chưa quàng khăn trắng chịu tang mẹ. “Các cháu muốn bố và em được gặp mẹ lần cuối cùng”.

 

Cũng trong chiều 28/12, dòng người đông đúc cũng đã có mặt tại xóm 7, 5, 9 để tiễn đứa thi hài của các nạn nhân Nguyễn Thị Tương, Dương Thị Kim, Lê Thị Long và Trần Thị Dương về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Trần Lợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết sẽ sớm tìm ra nguyên nhân của vụ sập núi đá ở Rú Mốc.

 

Theo Đại tá Lợi, Công an huyện Thạch Hà đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, tiến hành điều tra lại hồ sơ cấp phép, quy trình khai thác, họat động của HTX khai thác đá Sơn Long. Bước đầu, có thể xem đây là một vụ tai nạn lao động, tuy nhiên việc điều tra, làm rõ những vấn đề nêu trên sẽ giúp cơ quan điều tra kết luận vụ việc một cách chính xác, trong đó có việc quy kết trách nhiệm dân sự hay hình sự đối với HTX này.  

 

Trong khi đó, trao đổi với PV ngay tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều người dân ở Thạch Bàn, Thạch Đỉnh đề nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền khi để xẩy ra vụ tai nạn thương tâm này. 

Theo những người dân này cho biết, việc quản lý lao động ở mỏ đá Rú Mốc hết sức lỏng lẻo. Người dân phản ánh, đã có quá nhiều cái chết thương tâm. Cách đây 4 năm, trong khi tiến hành kiểm tra việc nổ mìn khai thác đá, chủ nhiệm một HTX khai thác đá tại đây đã bị đá đổ trúng đầu, tử nạn ngay tại chỗ. Mới cách đây hai tuần, một thiếu niên cũng đã tử nạn trong khi bốc đá thuê ở mỏ đá này. 

 

Văn Dũng - Minh San