1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cả khoa Nhi cùng làm mẹ của bé Rơi bị bỏ trên bãi biển

Tiến Thành

(Dân trí) - Không biết bố mẹ là ai, chưa khai sinh nên cháu được các bác sỹ tạm đặt tên là bé Rơi. Bé Rơi được đội ngũ y bác sỹ chăm sóc từng ngày, cả khoa cùng làm mẹ của bé, nuôi dưỡng bé hơn nửa tháng qua.

Ngày 25/3, trao đổi với Dân trí, ông Đàm Văn Tứ, Chủ tịch UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, thời gian vừa qua, xã này đã phát đi nhiều thông báo về việc tìm người thân cho cháu bé bị bỏ rơi bên bãi biển.

Cả khoa Nhi cùng làm mẹ của bé Rơi bị bỏ trên bãi biển - 1

Cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.

Thế nhưng 20 ngày trôi qua, vẫn chưa có ai đến xác nhận là người thân của cháu. Trong khi đó, chính quyền xã Quảng Hưng lại tiếp nhận nhiều lá đơn cũng như lời đề nghị từ người dân về nguyện vọng xin được làm thủ tục nhận nuôi bé gái này.

Ông Tứ cho biết, phía xã này đã tiếp nhận đơn, tuy nhiên hiện nay, địa phương đang chờ sức khỏe cháu bé này ổn định mới họp bàn và có phương án cụ thể.

"Có cả chục người ngỏ ý muốn nhận nuôi cháu bé tội nghiệp này, xã tiếp nhận 5 lá đơn cũng từ người dân về việc xin cháu. Tuy nhiên theo quy định và để đảm bảo tương lai cho cháu, chúng tôi sẽ họp với các ban ngành liên quan cũng như xin ý kiến từ Sở Tư pháp, huyện Quảng Trạch để làm giấy chứng nhận cháu bé bị bỏ rơi. Tới đây, nếu chọn được người đủ điều kiện nuôi cháu hay đưa cháu đến một trung tâm nào đó thì sẽ khai sinh cho cháu, đảm bảo cháu được nuôi dạy, ăn học tốt nhất", ông Tứ cho hay.

Cả khoa Nhi cùng làm mẹ của bé Rơi bị bỏ trên bãi biển - 2

Vì chưa biết bố mẹ là ai, chưa được khai sinh nên bé gái này được các bác sỹ tại bệnh viện tạm đặt là bé Rơi để ghi vào bệnh án.

Hiện tại, cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi này vẫn đang nằm trong lồng kính của Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình và được các bác sỹ chăm sóc đặc biệt. So với thời điểm được đưa vào bệnh viện thì những vết thương do côn trùng cắn cũng như phần rốn bị hoại tử đang dần bình phục.

Sau 20 ngày, cháu bé đã tăng được 0,5kg và có thể trở lại sống cuộc sống gần như bình thường. Cũng vì không biết bố mẹ là ai, chưa khai sinh nên cháu được các bác sỹ tại bệnh viện tạm đặt là bé Rơi để ghi vào bệnh án.

Theo bác sĩ Lê Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, bé Rơi được đội ngũ y bác sỹ chăm sóc từng ngày, cả khoa đã cùng làm mẹ của bé và nuôi dưỡng, chăm sóc bé hơn nửa tháng qua. Trước mắt bệnh viện sẽ chăm sóc nuôi dưỡng bé Rơi đến khi bé cứng cáp. Sau đó sẽ mời chính quyền địa phương đến bàn phương án nhận nuôi bé.

Cả khoa Nhi cùng làm mẹ của bé Rơi bị bỏ trên bãi biển - 3

Sau 20 ngày được chăm sóc, sức khỏe cháu bé đã dần tốt hơn và tăng được 0,5kg. Hiện đã có rất nhiều người dân ngỏ lời cũng như gửi đơn xin nhận nuôi bé gái này.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 15h ngày 4/3, bà Hồ Thị Khâm, trú xã Quảng Hưng cùng một số người dân phát hiện có tiếng khóc từ khu vực rừng keo gần bãi biển. Đi kiểm tra, bà Khâm hoảng hốt phát hiện một cháu bé sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi đang thoi thóp với nhiều vết côn trùng cắn, rốn có dấu hiệu hoại tử.

Bà Khâm cùng người dân vội đưa cháu về nhà rửa qua, quấn mấy lớp áo rồi ôm cháu bé chạy ra trạm y tế xã. Cháu bé sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình để các bác sỹ chăm sóc.