1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Phúc thẩm vụ “mua trọng tài bóng đá”:

Cả 6 bị cáo đều được giảm án

(Dân trí) - Phiên tòa kết thúc với tiếng vỗ tay và những gương mặt bị cáo cười tươi rói. Kết lại vụ án “mua trọng tài bóng đá”, cả 6 bị cáo đều được giảm án nhưng Lương Trung Việt và Hoàng Thế Dũng vẫn phải trở lại trại giam.

HĐXX phúc thẩm nhận định, tòa sơ thẩm không kết tội trọng tài Lê Văn Tú nhận hối lộ khi điều khiển trận Ngân hàng Đông Á với Thép Việt-Úc Hải Phòng (ngày 5/4/2004) nhưng vẫn kết tội Lương Trung Việt môi giới hối lộ, chuyển cho Tú 30 triệu đồng là không hợp lý.

Như vậy Lương Trung Việt chỉ phải chịu trách nhiệm với 18,2 triệu đồng hưởng lợi thay vì 46,2 triệu đồng như kết luận của cấp sơ thẩm. Gia đình bị cáo đã nộp 36,2 triệu đồng nên tòa tuyên trả lại bị cáo 18 triệu đồng. Tòa phúc thẩm xác định đây là một tình tiết để giảm án cho bị cáo và ra phán quyết cuối cùng, phạt Lương Trung Việt 5 năm tù giam, nhẹ hơn 2 năm so với án sơ thẩm.

Trọng tài Hoàng Thế Dũng cũng được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, được giảm án từ 4 năm 6 tháng tù giam xuống còn 33 tháng tù giam.

Đối với HLV trưởng đội Ngân hàng Đông Á Vũ Tiến Thành, tòa xét theo đề nghị từ đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ghi nhận năng lực, thành tích và tâm huyết đóng góp của bị cáo cho bóng đá nước nhà là rất lớn.

HĐXX quyết định giảm hình phạt để bị cáo có thể sớm quay lại với công việc. Vũ Tiến Thành được nhận mức án “sàn” theo đề nghị của VKS: 18 tháng tù treo (thử thách 12 tháng) - giảm một nửa so với án sơ thẩm. Bị cáo cũng được trừ 13 tháng bị tạm giam trong giai đoạn điều tra.

Trọng tài Lê Văn Tú, người bị VKS đề nghị bác kháng cáo, cũng được “nới tay” 9 tháng, nhận 15 tháng tù treo (thử thách 12 tháng). Tới phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thậm chí chỉ còn 1 tháng tù phải chấp hành.

Phạm Hữu Lộc, Trương Thế Toàn được chấp nhận cho hưởng án treo với thời gian lần lượt là 27 và 24 tháng (thử thách 24 tháng).

Anh em trọng tài Lê Văn Tú và luật sư Lê Văn Tuấn nắm chặt tay nhau ăn mừng. Các bị cáo được hưởng án treo cười nhẹ nhõm ra về, không quên dành vài lời động viên đồng nghiệp Lương Trung Việt - bị cáo duy nhất lại tra tay vào còng số 8, lặng lẽ rời tòa.

P.Thảo