1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bừng sáng nụ cười trên gương mặt cháu bé 3 tuổi bị bạo hành

(Dân trí) - Bây giờ mỗi bữa, cháu Trịnh Nguyễn Thành Đức đã ăn hết 2 chén cơm. Cậu bé 3 tuổi từng khiến cả xã hội chảy nước mắt thương cảm cũng đã biết vui đùa, tươi cười với những người xung quanh...

Chỉ sau 2 ngày được nâng niu, chăm sóc tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM, cháu bé Trịnh Nguyễn Thành Đức (3 tuổi) đã có những bước hồi phục đáng kể về sức khỏe và tâm lý.
 
Khi chúng tôi đến Trung tâm thăm cháu cũng là lúc cháu được hai bảo mẫu Phan Thị Khánh Vy và Đinh Thị Hoa Na cho ăn trưa và vui đùa. Diện bộ quần áo mới thơm tho, trông Đức khá “bảnh trai”, những vết thương trên người đã dần lành lặn. Ngày đầu vào trung tâm, ai hỏi gì Đức cũng không nói, đôi mắt u sầu nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác, xa lạ. Nay gương mặt trẻ thơ ấy đã rạng ngời trở lại, xuất hiện những nét hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình. Nụ cười đã thường trực trên môi cháu bé.
 
Chị Hoa Na cho biết, cháu Đức ăn rất tốt, mỗi bữa có thể ăn hết veo 2 chén cơm, bụng đã no căng vẫn đòi ăn tiếp. 

Đức vui đùa, nghịch ngợm giành đồ chơi với các bảo mẫu
Đức vui đùa, nghịch ngợm giành đồ chơi với các bảo mẫu

Ngày 6/11, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) TPHCM cũng đã đến Trung tâm thăm cháu Đức. Bà Nhung chỉ đạo trung tâm phải tập trung một cách tốt nhất trong việc chăm sóc cho các cháu.

Trong vòng tay của lãnh đạo Sở, cháu Đức cũng tỏ ra rất thân thiện. Dường như, lâu lắm rồi cháu chưa được ai bế bồng, thiếu hơi ấm của người mẹ nên Đức cứ ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng bà Phó Giám đốc Sở.

Trịnh Đắc Hòa (15 tuổi, cậu cháu Đức) cũng trở nên ngoan hiền hơn khi vào trung tâm. Khi được bà Nhung hỏi có muốn đi học hay không, Hòa cho biết: “Con rất muốn đi học nhưng mẹ (bà Trần Thị Nguyệt – PV) không cho. Lúc trước, ở Làng thiếu niên Thủ Đức, con thích lắm nhưng mẹ lại đến bảo lãnh về để đi bán vé số và ăn xin cùng các cháu”. Được biết, mới học tới lớp 2 thì Hòa đã bỏ lớp giữa chừng. Ngoài những chữ cái “a, b, c”, Hòa gần như “mù tịt” về chữ nghĩa. 

Dưới đây là những hình ảnh đáng mừng của cháu Đức mà PV Dân trí ghi lại:

Ấm áp trong vòng tay của bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, PGĐ Sở LĐ-TB&XH TPHCM

Ấm áp trong vòng tay của bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, PGĐ Sở LĐ-TB&XH TPHCM
Khẩu phần ăn của cháu Đức
Khẩu phần ăn của cháu Đức
 
Tự húp canh, ăn chuối và uống nước

 
Tự húp canh, ăn chuối và uống nước
Tự húp canh, ăn chuối và uống nước
Tự húp canh, ăn chuối và uống nước
Những vết thương trên cơ thể non nớt đã lành lặn
Những vết thương trên cơ thể non nớt đã lành lặn
Nụ cười đã xuất hiện trên gượng mặt cháu Đức
Nụ cười đã xuất hiện trên gượng mặt cháu Đức
Săm soi cả máy chụp hình của phóng viên.
Săm soi cả máy chụp hình của phóng viên.
Săm soi cả máy chụp hình của phóng viên.
Săm soi cả máy chụp hình của phóng viên.


Công Quang