1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên- Huế:

Bụi “tra tấn” dân gần nơi xây khu đô thị mới

(Dân trí) - Hiện nay trên địa phận xã Thuỷ Dương, huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên-Huế, khu đô thị mới Đông Nam Thuỷ An đang được tiến hành xây dựng. Từ khi công trình được khởi công đến nay, cuộc sống người dân ở khu vực thôn 1, 2 và thôn 3 của xã này đang bị tra tấn bởi bụi bặm.

Khu đô thị mới Đông Nam Thuỷ An, do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 8 làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Hoà thi công. Công trình nằm trong lòng của thôn 1, 2 và thôn 3, nên từ khi đi vào xây dựng đã có ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân nơi đây. Hàng ngày có hàng trăm chuyến xe trọng tải lớn, vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng vào, ra công trình. Chính những chuyến xe này, đã làm bụi đất bao phủ cả khu vực. Đặc biệt trong một tháng lại đây, công trình đi vào cao điểm nên lưu lượng xe ra vào công trình là rất lớn.

 

Công trình chỉ nằm cách Quốc lộ 1A, vài trăm mét nên người tham gia giao thông và nhân dân sống ở hai bên đường gần công trình này cũng đang phải gánh chịu hậu quả do bụi gây ra. Bụi bám lấy tất cả mọi thứ, quần áo, giường tủ, nước uống... người dân phải “gia cố” nhà cửa bằng cách bịt kín để tránh bụi. Có gia đình một ngày quét nhà cả hàng chục lần nhưng vẫn bẩn.

 

Bụi “tra tấn” dân gần nơi xây khu đô thị mới  - 1

Dùng bạt quây nhà để chống bụi

 

Bác Nguyễn Diên Tú, 72 tuổi ở thôn 2 bức xúc: “Cả ngày ở nhà mà cửa phải đóng bít để tránh bụi nhưng chẳng ăn thua gì cả”. Bác cũng cho biết thêm “mấy ngày nay người ta có cho tưới nước lên mặt đường nhưng chú thấy đó, mặt đường này chỉ khoảng năm phút là lại khô như thường nên bụi vẫn mù mịt”.

 

Khi đến mục sở thị ở điểm giao giữa đường vào công trình và Quốc lộ 1A chúng tôi thấy một tốp công nhân túc trực để quét dọn những phần đất rơi vãi. Nhưng việc làm đó chẳng khác nào “quét cát giữa sa mạc”.

 

Bụi “tra tấn” dân gần nơi xây khu đô thị mới  - 2

Một số công nhân đang thu dọn đất trên Quốc lộ 1A.

 

Để đảm bảo sức khoẻ cho trẻ nhỏ, người lớn không có cách nào khác là đành “nhốt” con trong nhà cả ngày. Chị Liên, một người có con nhỏ sống ở gần khu vực này cho hay: “Chúng tôi người lớn còn cố chịu nhưng trẻ nhỏ không biết gì, chỉ biết khóc”.

 

Đem vấn đề này lên UBND xã Thuỷ Dương, chúng tôi được ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: “Từ khi công trình được khởi công, do bụi bặm nhiều mà số trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp trong xã tăng lên. Chúng tôi cũng đã kiến nghị lên huyện và phòng tài nguyên môi trường nhưng xem ra tình hình chẳng được cải thiện là mấy”.

 

Công trình mới tiến hành ở giai đoạn đầu nhưng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân. Thiết nghĩ chính quyền sở tại và đơn vị thi công cần có các biện pháp tích cực để giảm thiểu mức ô nhiễm môi trường ở khu vực này. 

Viết Lam