Bốn bánh heroin bị… vứt bên đường

Từ dấu hiệu bất minh của một đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, tổ công tác CAP Lê Đại Hành và đội nghiệp vụ CAQ Hai Bà Trưng đã bước đầu khám phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh về Hà Nội, thu tang vật 4 bánh heroin.

Khoảng 21h30 ngày 10/1, Ban chỉ huy CAP Lê Đại Hành nhận được tin báo về hiện tượng nghi vấn của hai đối tượng một nam, một nữ không đội mũ bảo hiểm khi điểu khiển xe máy; trong khi phóng với tốc độ cao từ phố Nguyễn Đình Chiểu ra hướng Vân Hồ 2, biết bị lực lượng công an truy đuổi, 2 đối tượng đã lén lút vứt một bọc nilon khá lớn vào gốc vây ven đường.

Ngay lập tức, Ban chỉ huy CAP Lê Đại Hành phân công tổ công tác đến ngay địa điểm trên. Tại khu vực trước cửa số nhà 55A-57B phố Nguyễn Đình Chiểu, lực lượng công an đã tìm thấy bọc nilon này.

Bên trong bọc nilon đựng những khối vuông vắn màu trắng. Nhận định hành tung của 2 đối tượng trên có nhiều điểm nghi vấn, ắt sẽ quay trở lại, tổ công tác CAP Lê Đại Hành quyết định phục kích toàn bộ khu vực trên, đồng thời báo cáo về Ban chỉ huy CAP, đề nghị tăng cường lực lượng rà soát các nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn.

Đúng như dự đoán, gần 1 tiếng đồng hồ sau đó, lực lượng công an nắm được thông tin có 2 đối tượng 1 nam 1 nữ đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phố Lê Đại Hành. Thời điểm các vị khách thuê phòng chỉ vài phút sau vụ vứt lại bọc nilon trên phố Nguyễn Đình Chiểu.

Chiếc xe máy Nouvo BKS 30H… cũng trùng với đặc điểm của đôi nam nữ mà nhiều nhân chứng tường trình lại với trinh sát CAP Lê Đại Hành. Khoảng 24h, đôi nam nữ trên rời nhà nghỉ, đi bộ về vị trí bọc nilon bị “rơi” hồi tối.

Ngay khi đối tượng nữ vừa cúi xuống, nhặt bọc nilon lên thì tổ công tác CAP Lê Đại Hành bất ngờ xuất hiện. Lúc này, bọc nilon được mở ra trọn vẹn, bên trong đựng 4 bánh heroin.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhân thân là Lê Thị ánh (SN 1988), trú tại phường Biên Giang, TP Hà Đông và Phùng Xuân Phong (SN 1987), trú tại thôn Đông Viên, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận được “thuê” chở số ma túy trên từ tỉnh ngoài về Hà Nội để giao cho một đầu nậu lớn. Trên đường vận chuyển, vì nghĩ rằng những ngày áp tết, lực lượng công an sẽ không “căng” trong khi làm nhiệm vụ, nên cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Ngay trước thềm năm mới, kịp thời biểu dương, động viên thành tích của lực lượng công an, lãnh đạo Bộ Công an đã có thư khen và thưởng “nóng” CAP Lê Đại Hành, đơn vị lập công xuất sắc, khởi đầu cho quyết tâm chống ma túy trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng.

Theo H.Quân
An ninh Thủ đô