1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Bom Mỹ sót lại phát nổ giữa đường

Một quả bom Mỹ còn sót lại sau chiến tranh đã bất ngờ phát nổ vào sáng 17/3, ngay trên tuyến đường giao thông liên xã Triệu Đông-Triệu Tài, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Hố bom nổ có đường kính khoảng hơn 5m, sâu 1m, đã làm gián đoạn giao thông trong khu vực trong nhiều giờ liền.

Đây là tuyến giao thông có rất nhiều học sinh và người dân, xe cộ thường xuyên qua lại với hàng ngàn lượt mỗi ngày. Rất may, lúc vụ nổ xảy ra không có người qua lại trên đoạn đường này nên không xảy ra thương vong.

Vợ chồng ông Lê Bá Bào là người đang xúc cát sạn để làm nhà ở gần sát nơi vụ nổ bom chưa khỏi bàng hoàng và khiếp sợ vì đã thoát chết trong gang tấc.

Ông Bào kể lại: Ông bà đang xúc sạn thì nghe tiếng nổ lớn, đất đá bay mù mịt. Cả hai vợ chồng bị choáng trong giây lát, sau khi định thần và kiểm tra lại trên người thấy không bị thương tích gì.

Ngày sau vụ nổ xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường; huyện đội Triệu Phong, tổ chức rà phá bom mìn (RENEW) và (MAG) cũng đã có mặt để xử lý hậu quả sau vụ nổ.

Theo cơ quan chức năng và người dân địa phương, quả bom nổ là vũ khí của quân đội Mỹ còn sót lại sau chiến tranh đã bị vùi sâu dưới đường giao thông, do nguyên nhân nào đó tác động nên đã kích nổ.

Trong thời gian qua, tại xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong đã xảy ra 3 vụ nổ bom, mìn; trong đó có một vụ nổ tại đội 2, thôn Bích La Trung làm nhà ông Dương Đình Thăng bị sụp đổ hoàn toàn.

Theo TTXVN