"Bỏ phố về quê" người phụ nữ xây nhà vườn để con trai có tuổi thơ hạnh phúc

Hương Thảo

(Dân trí) - Sau gần một năm "bỏ phố về quê", mẹ con chị Phước cảm thấy cuộc sống an yên, hạnh phúc hơn rất nhiều.

Năm 2020, sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại TPHCM, chị Phước Nguyễn - một người mẹ đơn thân quyết định đưa cậu con trai 8 tuổi về quê, xây ngôi nhà vườn nho nhỏ. Chị mong muốn, con được về sống gần ông bà, gia đình, được trải nghiệm tuổi thơ ý nghĩa, nhiều niềm vui.

"Tuy lớn lên ở vùng quê nghèo, nhiều thiếu thốn nhưng tuổi thơ của mình rất hạnh phúc. Những năm qua, nhìn con đang tuổi khám phá mà chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường chật hẹp, mình không đành lòng. Mình muốn tuổi thơ của con được ngắm cánh cò bay, thấy đàn trâu ra đồng, hít hà mùi lúa non thơm ngát…", chị Phước tâm sự.

Bỏ phố về quê
Ngôi nhà xinh xắn ở quê của mẹ con chị Phước hoàn thành sau 4 tháng. Trong suốt thời gian đó, chị liên tục di chuyển giữa Sài Gòn và Lâm Đồng.

Căn nhà được chị xây tại quê hương Di Linh, Lâm Đồng, nơi có khí hậu mát mẻ, không khí trong lành. Trên diện tích 900m2, chị xây căn nhà nhỏ 70m2 đủ để hai mẹ con sinh hoạt, phần còn lại đào ao nuôi cá, cuốc đất làm vườn.

Bỏ phố về quê
Chị Phước cho biết, toàn bộ chi phí xây dựng ngôi nhà là 350 triệu đồng còn chi phí làm vườn rau, ao cá… khoảng 200 triệu đồng.

Ngay từ đầu, chị Phước đã xác định tiêu chí của ngôi nhà là có không gian mở, hài hòa thiên nhiên, thân thiện môi trường. Không quá dư dả về tài chính nên chị Phước tự lên ý tưởng thiết kế, tự giám sát thi công. Nội thất trong nhà phần lớn là do chị tự làm, trang trí để tiết giảm chi phí.

Khi ngôi nhà hoàn thành, mẹ con chị chính thức về quê sinh sống. Chị Phước duy trì công việc kinh doanh online. Chị cũng có một nguồn thu nhập từ vườn cà phê lâu năm. "Bây giờ, mình giảm bớt thời gian làm việc để dành nhiều thời gian cho con hơn. Hàng ngày, hai mẹ con cùng nhau làm đất trồng rau, chăm hoa", chị chia sẻ.

Bỏ phố về quê
Khu vườn được trồng cỏ nhung mềm mại, quanh năm xanh mướt; xung quanh là những rặng hoa ngũ sắc.

Mảnh đất nằm ở vị trí hơi dốc nên chị Phước trồng cây theo dạng "bậc thang". Ở dưới khu đất thấp nhất, chị trồng các cây ăn trái như bòn bon, hồng, nhãn, chôm chôm… Phía trên cao, chị làm luống trồng rau xanh, trồng cỏ nhung, hoa. Xung quanh hàng rào chị Phước trồng các cây họ đậu, bầu bí.

Từ ngày về quê, cứ khi nào chị Phước không bận công việc, con trai không bận học, hai mẹ con lại cặm cụi ở ngoài vườn. Cậu bé thích thú theo mẹ chăm vườn, nuôi thú cưng, nuôi chim, đi câu cá. Sau một năm, cậu bé 8 tuổi vốn chỉ loanh quanh xem tivi, iPad trong căn chung cư, nay đã hoàn toàn hòa mình vào cuộc sống nông thôn. Ngoài phụ mẹ làm vườn, cậu bé cũng biết dọn dẹp nhà, nấu đồ ăn...

Bỏ phố về quê
Phía sau ngôi nhà vườn là cánh đồng thẳng cánh cò bay.
Bỏ phố về quê
Hai mẹ con cùng nhau cải tạo đất, cuốc luống trồng rau xanh.

Khu vườn được chị và con trai chăm sóc từng chút mỗi ngày.

Bỏ phố về quê
Chị Phước tận dụng những món đồ cũ như bánh xe để trang trí cho hàng rào quanh nhà.
Bỏ phố về quê
Hai mẹ con thu hái rau xanh tại vườn mỗi ngày để chế biến bữa ăn.
Bỏ phố về quê
Từ căn bếp, chị Phước có thể vừa nấu ăn vừa theo dõi con vui chơi ngoài khu vườn.
Bỏ phố về quê
Đây là góc yêu thích của con trai chị Phước. Cậu bé thường ra cầu ao ngồi câu cá.

Từ ngày trở về quê, chị Phước cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, yên bình hơn, bớt những lo toan, xô bồ của thành phố. Điều chị hạnh phúc nhất là sự vui vẻ, hạnh phúc của và ngày càng tự lập của con trai. "Tuổi thơ chỉ có một lần nên mình muốn cùng con trải nghiệm những tháng năm tuyệt vời nhất", chị Phước tâm sự.