Bình Dương:

Bỏ chạy sau va chạm giao thông, xe ben gây tai nạn hàng loạt

(Dân trí) - Trên đường bỏ chạy khỏi hiện trường vụ va quệt với xe container ở ngã ba Bình Thung, chiếc xe ben đã đâm liên tiếp vào 4 ô tô rồi lao vào quán hủ tiếu bên đường.

tn-1451300700843

Hiện trường vụ xe ben gây tai nạn liên hoàn rồi lao vào tiệm hủ tiếu bên đường

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 28/12 trên quốc lộ 1K, đoạn chạy qua địa bàn thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên, chiếc xe ben loại 5 tấn lưu thông trên quốc lộ 1K hướng từ TP.HCM về Đồng Nai, khi đến ngã ba Bình Thung thì xảy ra va chạm với một xe container. Tài xế xe ben không dừng lại giải quyết mà nhấn ga cho xe lao về phía trước.

Trên đường bỏ chạy, xe ben đã tông liên tiếp vào 4 xe ô tô, rồi lao qua làn đường bên kia đâm nát 1 xe máy rồi lao thẳng vào quán hủ tiếu bên đường. Sự cố giao thông rất may không gây thương tích về người nhưng các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Chiếc xe máy bị xe ben cán nát
Chiếc xe máy bị xe ben cán nát

Chủ quán hủ tiếu kể lại: “Khi đó tôi đang đứng bán hủ tiếu thì thấy chiếc xe ben ầm ầm lao tới, đâm vào hai xe ô tô chạy trước. Sau đó tài xế bẻ lái lao sang làn đường bên kia rồi tông thẳng vào quán của tôi. Do quan sát từ xa nên tôi kịp thời tránh né. May là lúc đó không có khách ngồi ăn nếu không hậu quả khó lường. Người đàn ông đi xe máy cũng kịp bỏ xe nhảy ra ngoài nên không bị sao cả”.

Sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT thị xã Dĩ An đã có mặt xử lý hiện trường, đưa các phương tiện liên quan về trụ sở.

Chiếc xe ben hư hỏng nặng, phần đầu xe kính vỡ vụn, móp méo
Chiếc xe ben hư hỏng nặng, phần đầu xe kính vỡ vụn, móp méo

Người dân địa phương phản ánh, trên quốc lộ 1K, tình trạng xe ben “đại náo” trên cung đường này diễn ra thường xuyên. Không ít các vụ tai nạn thương tâm do xe ben chạy ẩu gây ra trong thời gian qua gây bức xúc trong dư luận. “Mỗi lần ra đường chúng tôi nghe tiếng xe ben gầm rú, bóp còi inh ỏi là phải nép sát vào lề đường. Dù xe ben chạy ẩu, chở quá tải, lấn đường diễn ra rất nhiều nhưng không thấy lực lượng chức năng nào xử lý cả, mỗi lần phải chạy trên quốc lộ 1K luôn là nỗi ám ảnh của người dân chúng tôi” – Ông Đặng Văn Tr. (57 tuổi, người địa phương) bức xúc.

Trung Kiên