1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bị phụ tình, nữ tiếp viên đâm chết ông chủ

Vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê Sài Gòn Phố số 42/5 ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Nạn nhân là anh Chu Văn Hoàng bị người tình là Nguyễn Thị Ngọc Trâm dùng dao đâm chết tại chỗ.

Bị phụ tình, nữ tiếp viên đâm chết ông chủ - 1

Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

Ngay sau khi gây án, Trâm (SN 1984, ngụ KP3, huyện Di Linh, Lâm Đồng) đã đến Công an huyện Hóc Môn đầu thú, khai nhận nguyên do đâm chết Hoàng (SN 1981, ngụ Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên) xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Cách đây hơn một năm, Trâm làm tiếp viên của quán cà phê Cõi Âm tại ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh do Hoàng làm chủ quán. Ở tuổi mới lớn lại thân gái dặm trường, sống xa gia đình nên Trâm đã sớm xiêu lòng bởi lời ngon tiếng ngọt của ông chủ trẻ hào hoa, dẻo miệng như Hoàng.

Giữa họ đã nảy sinh tình cảm yêu đương dù biết Hoàng đã có vợ và một con trai 2 tuổi đang sinh sống ở miền Bắc. Tháng 4/2009, cả hai về quê Trâm ở Lâm Đồng tổ chức đám cưới. Vợ chồng hạnh phúc được hơn hai tháng thì Trâm mang thai. Hoàng liên tục gây áp lực ép buộc Trâm phá thai bỏ nên đã dẫn đến xung đột làm rạn nứt tình cảm đôi bên mà kết quả là sự chia tay đầy đau xót.

Qua tìm hiểu, Trâm biết Hoàng vừa mới đón vợ con từ ngoài Bắc vào thuê nhà ở xã Trung Chánh để ở, từ đó đã tác động làm cho Hoàng chán ghét và ruồng bỏ Trâm. Ngày 22/7/2009, Trâm đón xe ôm từ cầu Lớn, xã Xuân Thới Sơn xuống xã Tân Xuân gặp Hoàng.

Trong lúc nói chuyện, Hoàng phát hiện Trâm có giấu dao trong người nên kêu Trâm bỏ dao ra ngoài. Trước mặt Hoàng, Trâm lớn tiếng khóc lóc nói: “Bây giờ anh tự đâm anh hoặc anh đâm chết em đi!”. Nhưng không ngờ Hoàng thẳng thừng đáp: “Mầy muốn đâm tao thì cứ việc đâm đi!”.

Sau một hồi cãi vã dữ dội, Hoàng bỏ ra ngoài lấy xe chạy đi liền bị Trâm chạy theo dùng dao đâm chết ngay tại bãi giữ xe. Theo kết luận giám định pháp y thì Hoàng chết do vết thương thấu ngực trái gây thủng tim. Công an huyện Hóc Môn đã khởi tố Nguyễn Thị Ngọc Trâm về hành vi “giết người”...

Theo Nguyễn Hiếu
Báo Công an TPHCM