1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Bị mẹ đánh đau, treo cổ tự vẫn

(Dân trí) - Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 17h ngày 1/9 tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Em Trần Văn Đăng (11 tuổi) bị mẹ đánh quá đau đã tủi thân nên âm thầm lấy dây thừng treo cổ tự vẫn.

Thông tin từ UBND xã Châu Khê (huyện Con Cuông) ngày 4/9 cho biết, tại bản Châu Sơn chiều 1/9 đã xảy ra một vụ việc đau lòng: Sau khi bị mẹ là chị Nguyễn Thị Thiện đánh đau, em Trần Văn Đăng đã treo cổ tự vẫn.

Được biết sau khi đánh con, chị Thiện bỏ lên rẫy nhặt củi, khi trở về thì phát hiện Đăng đã treo cổ tự tử chết phía sau vườn nhà. Buổi tối hôm đó, Công an xã Châu Khê đã có mặt tại gia đình chị Thiện để tìm hiểu về cái chết một cách quá bất ngờ của cháu Đăng.

Thông tin ban đầu từ UBND cũng như Công an xã Châu Khê, thì nhiều khả năng việc chị Thiện đánh con quá đau, cộng thêm chửi bới… vì buồn chán mẹ nên Đăng đã treo cổ tự tử. Được biết, em Trần Văn Đăng đang học lớp 6, trường THCS xã Châu Khê.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Con Cuông vào cuộc điều tra. 

Phan Hoàng Anh