Vĩnh Long:

Bi kịch của người đàn ông sát hại cháu nội

(Dân trí) - Cuộc sống nghèo túng lại hay rượu chè, lo sợ vợ sẽ bán đứa cháu nội cưng lấy tiền tiêu xài, trong lúc mất lý trí ông Kiệt đã “xuống tay” giết vợ, giết cháu và tự sát để cả gia đình mãi được đoàn tụ.

Bi kịch của người đàn ông sát hại cháu nội - 1
Chiếc bật lửa đang được các bác sĩ lấy ra từ dạ dày ông Kiệt. (Ảnh: CTV)
 
Như Dân trí đã đưa tin, sau khi gây án đêm 3/1 rồi bỏ trốn, đến khoảng 18h ngày 4/1 tổ trinh sát Công an Vĩnh Long đã phát hiện Từ Anh Kiệt ở khu vực Ba Cây Sao (huyện Tam Bình - cách hiện trường khoảng 5km) trong tình trạng tự đâm vào bụng đến lòi ruột.
 
Đến 23h cùng ngày, ông Kiệt đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ mổ cấp cứu thành công. Trong lúc mổ đưa ruột vào trong ổ bụng, các bác sĩ phát hiện trong dạ dày ông Kiệt có một bật lửa gas nên đồng thời mở dạ dày để lấy dị vật ra.
 
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn (người trực tiếp thực hiện ca mổ) thì lúc nhập viện ông Kiệt tỉnh, vết thương ở bụng có chiều dài khoảng 2cm, chỉ bị lòi mỡ. Ca mổ kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ và bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới. Tuy nhiên hiện ông Kiệt đang chịu sự quản lý chặt chẽ từ Công an tỉnh Vĩnh Long.
 
Cũng tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, bà Đồng Thị Thùy Nhiên (vợ ông Kiệt) vừa trải qua ca phẫu thuật nối cánh tay trong nhiều giờ. Hiện bà Nhiên đã tỉnh nhưng tiên liệu phải ở lại bệnh viện dài ngày vì vết thương khá nặng.
 
Bi kịch của người đàn ông sát hại cháu nội - 2
Bà Nhiên đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. (Ảnh: Phạm Tâm)
 
Tiếp xúc với PV Dân trí bà Nhiên nói trong nghẹn ngào: đêm 3/1 lúc đang ngủ say với cháu nội Từ Mỹ Mỹ thì đột nhiên bà thấy đau nhói. Mở mắt ra đã thấy ông Kiệt cầm dao bầu chém tới tấp nên bà đưa tay lên đỡ và bị chém đứt tay.
 
Quá hoảng loạn trước hành động của chồng, bà Nhiên kêu cứu. Liền sau đó ông Kiệt lôi bà ra khỏi giường chém tiếp vào chân, đầu nên bà phải nằm im úp mặt xuống giả chết. Khi ngoảnh mặt lên bà thấy ông Kiệt đang dùng dao cứa qua cứa lại trên cổ cháu Mỹ khiến cháu khóc ré lên rồi im bặt.
 
Em Từ Thị Thùy An (con gái ông Kiệt và bà Nhiên) cho biết: Gia đình chỉ có 2 anh em (An và Toàn - PV), cả 2 đều đã có gia đình riêng. Cháu Mỹ con anh Toàn rất kháu khỉnh, dễ thương, hai ông bà nội nuôi Mỹ từ lúc lọt lòng nên ông Kiệt rất cưng cháu.
 
Dù gia đình khó khăn, phải đi lượm ve chai kiếm sống nhưng hàng ngày ông Kiệt vẫn dành tiền mua bánh và sữa cho cháu. Rất nhiều người láng giềng khẳng định, ông Kiệt bình thường rất hiền lành, chưa bao giờ đánh vợ con, nhưng cứ uống say thì chửi đổng.
 
Mấy ngày trước khi xảy ra án mạng, một số người hay trêu chọc ông Kiệt nếu cứ say hoài bà Nhiên sẽ bán cháu nội cưng của ông cho người khác nuôi. Ông Kiệt đã nhiều lần gạn hỏi, chửi mắng thậm chí hăm dọa bà Nhiên nếu bán cháu ông sẽ giết cả nhà rồi tự sát.
 
Bà Nhiên đã trả lời là không có chuyện bán cháu nhưng khi uống rượu say ông Kiệt lại chửi bới và hành động một cách vô thức dẫn đến hậu quả đau lòng.
 
Phạm Tâm