1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Bị đâm chết khi biểu diễn “tay lái lụa”

Đang biểu diễn các động tác lạng lách, đánh võng, bốc đầu, nẹt pô... “quái xế” bất ngờ té ngã. Những người chứng kiến bật cười. Cho rằng mình bị xúc phạm, “quái xế” liền lao vào đánh một thanh niên khác, nhưng đã bị đâm chết.

Bị đâm chết khi biểu diễn “tay lái lụa” - 1
Quán nhậu Quỳnh Anh (đường số 7, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) - nơi hai nhóm thanh niên rượt đuổi truy sát nhau.
 

Ngày 2/8, cơ quan CA Q.Bình Tân - TPHCM cho biết, đã chuyển hồ sơ lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - CATP nhằm điều tra làm rõ nhiều đối tượng liên quan đến vụ án mạng trên.

 

Theo thông tin ban đầu, lúc 8h30 tối ngày 30/7 một thanh niên tên Cường (SN 1990, ngụ Q.11) chạy xe máy từ đường số 8 ra đường số 7 (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) với tốc độ cao kèm những động tác như lạng lách, đánh võng, bốc đầu, nẹt pô.... Đang lúc ngẫu hứng với những màn trình diễn thì bất ngờ Cường lạc tay lái nên té ngã.

 

Hai bên đường những người chứng kiến phá lên cười. Cho rằng họ đang cười chế giễu mình nên Cường liền nhảy vào đánh một thanh niên (chưa rõ họ tên, 24 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) đang đứng xem. Đáp trả lại, người thanh niên này chạy vào một quán nhậu bên đường, bẻ gãy chân ghế, lấy thanh sắt trong ghế đâm vào vùng hông trái Cường, khiến Cường chết trên đường đưa đi cấp cứu.

 

Ngay sau gây án, đối tượng bỏ trốn. Đến rạng sáng 31/7, cơ quan công an đã bắt được kẻ giết người và hiện tạm giữ đối tượng.

 

Theo Huy Cường

Lao Động