Bị cướp chống trả, một “hiệp sĩ” nhập viện

Ngày 8/9, trong lúc truy đuổi cướp, “hiệp sĩ” Thượng Hòa Lên, CLB Phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát - Bình Dương, đã bị bọn tội phạm dùng bình xịt hơi cay, nón bảo hiểm chống trả nên té xe chấn thương khắp người.

Bị cướp chống trả, một “hiệp sĩ” nhập viện - 1

“Hiệp sĩ” Lên phải nằm viện để điều trị

 
Theo thông tin ban đầu, nhận được tin báo có 2 tên cướp giật dây chuyền đang tẩu thoát về hướng xã Hòa Lợi, “hiệp sĩ” Lên cùng đồng đội đón lỏng và truy đuổi khi đối tượng xuất hiện.

“Hiệp sĩ” Lên phải nằm viện để điều trị.

 

Phát hiện bị bám đuôi, kẻ cướp liên tục dùng bình xịt hơi cay và nón bảo hiểm tấn công anh Lên hòng tẩu thoát. Đến một khúc cua, trong lúc đang chạy với tốc độ cao và bị xịt hơi cay, “hiệp sĩ” Lên không giữ được thăng bằng, té xuống đường và bị thương nặng ở tay, chân, bụng… Trong lúc mọi người khẩn trương đưa "hiệp sĩ" bị nạn đi cấp cứu, 2 tên cướp đã tẩu thoát.

 

Tính đến nay, ít nhất 7 “hiệp sĩ” ở Bình Dương đã phải vào bệnh viện cấp cứu vì bị tội phạm tấn công. Mới đây, một “hiệp sĩ” ở thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, khi tổ chức đón đầu cướp đã bị chúng điều khiển xe máy tông gãy chân. Một “hiệp sĩ” khác cũng ngụ huyện Tân Uyên bị xe tải tông tử nạn khi đang truy đuổi một nghi can.

 

Theo N.Phú

Người Lao Động