1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bị bắn vì dám “tư tình” với bồ nhí của đại ca

(Dân trí) - Nghi ngờ đàn em có tình cảm với "vợ bé" của mình, Cường cho các “chân rết” bắt người này, cắt gân chân để cảnh cáo. Chưa thỏa cơn giận, vài ngày sau đó, Cường móc súng bắn thủng bụng “tình địch”.

Nhắc đến Đỗ Tiến Cường (tức Lượm, 39 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM), giới giang hồ Sài Gòn cũng phải lạnh người bởi “chiến tích” dày cộm của đại ca này. Cường từng vào tù ra khám như cơm bữa.

Ngày 18/5, TAND TPHCM một lần nữa truy tố “đại ca” này cùng đồng bọn ra trước vành móng ngựa. Hầu tòa với Cường còn có đàn em gồm: Bùi Công Trung (46 tuổi, tức Trung "Mặt quỷ"), Hà Chí Vệ (45 tuổi) và Đỗ Đức Tài (35 tuổi) về các tội: “giết người” và “không tố giác tội phạm”; “che giấu tội phạm”.
 
Bị bắn vì dám “tư tình” với bồ nhí của đại ca - 1
Các “đầu gấu” khét tiếng Sài Gòn trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, năm 2006, sau khi ra tù, Cường nhanh chóng tìm lại các đàn em và thâu tóm thêm một số đệ tử để lập thành một “ê kíp” chuyên bảo kê và cho vay nặng lãi. Với công việc “nhạy cảm” nên Cường mua khẩu súng K54 giá 200 USD và luôn lận sẵn trong người.

Trong số đàn em thân tín, Cường nghi ngờ Bùi Công Trung có quan hệ lén lút với cô bồ trẻ của mình là Nguyễn Thị Tuyết Trinh. Bực tức vì Trung “cắm sừng”, Cường và Tài đến nhà trọ của Trung để “hỏi chuyện”.

Tại đây, Cường ép Trung phải thừa nhận có “tư tình” với Trinh nhưng Trung phủ nhận. Cường tức giận, bắt trói tay và bịt miệng Trung lại rồi ra lệnh cho Tài cắt gân chân của Trung để dằn mặt.

Do thường xuyên sử dụng ma túy quá liều nên Cường luôn bị ám ảnh bởi chuyện Trung “léng phéng” với bồ nhí của mình. Quyết không tha cho tình địch, ngày 15/6/2009, trong cơn phê ma túy, Cường gọi Tài chở đi tìm Trung để bắn cho hả giận.

Thấy Trung đang đi bộ trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7) đến trước số nhà 74 thì Tài chở Cường áp sát vào. Cường ngồi sau xe rút súng bắn vào hông phải của Trung, rồi tẩu thoát ra hướng đường Nguyễn Văn Linh trước khi về Đồng Nai thuê khách sạn lẩn trốn. Trung được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu và may mắn thoát chết nhưng lại bị thương tật vĩnh viễn 17%.

Trong thời gian lẩn trốn, Cường gọi điện nhờ mẹ và chị gái đến chỗ cất giấu súng (đường Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh) lấy đem nộp công an. Ngày 5/8/2009, cơ quan chức năng đã tóm được “đại ca” này khi hắn đang trốn dưới gầm giường nhà vợ. 3 ngày sau Vệ, Tài cũng ra đầu thú.

Trước đó, ngày 6/6/2009, Cường thuê một xe ôtô Toyota Innova đi Bạc Liêu thăm gia đình bên vợ. Cùng đi với vợ chồng Cường còn có Tài và Vệ. Khi xe đến trước nhà thờ Nam Hải (đường Phạm Hùng thuộc phường 4, quận 8), Cường cầm lái suýt đụng vào xe máy do anh Đỗ Mạnh Hưng điều khiển.

Khi Cường cự cãi với anh Hưng, Tài xuống xe hỗ trợ, xách theo một mã tấu dài 50cm chém vào đầu anh Hưng chảy máu khiến anh này phải lên xe bỏ chạy về nhà gần đó. Khi nhóm người của Cường tiếp tục lên đường thì bị vài người bạn của Hưng chạy xe máy rượt đuổi theo và đến trước số nhà 27, đường 12, phường 4, quận 8, thì bắt kịp xe Cường.

Lúc nhóm của Cường vừa bước xuống xe, bạn của Hưng dùng gạch, đá ném túi bụi vào người, xe "đối thủ". Thấy vậy, Cường lấy khẩu súng K54 lên đạn cầm trên tay. Hoảng sợ, nhóm của Hưng bỏ chạy, để lại chiếc xe Dream. Không chịu buông tha, Tài dùng chiếc xe máy này chở Cường rượt theo, dùng súng bắn sượt đỉnh đầu một người trong nhóm Hưng. Quay lại chiếc xe Innova không nổ máy được, Tài lấy luôn chiếc xe Dream chở Cường bỏ đi.

Sau khi gây án, Cường giao chiếc xe máy của nạn nhân cho vợ lớn đem nộp công an còn mình và đồng bọn trốn về Đồng Nai thuê khách sạn ở. Khi các trinh sát ập đến thì nhóm này đã nhanh chân cao chạy xa bay.

Tại phiên tòa sáng 18/5, HĐXX nhận định: Trung biết Cường có súng, bị Cường và Tài dùng súng bắn và dùng dao cắt gân chân nhưng không tố giác. Hà Chí Vệ biết Cường dùng súng và hung khí gây thương tích cho người khác nhưng vẫn không trình báo cơ quan công an nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình. TAND TP HCM đã tuyên phạt Tài mức án 13 năm tù về tội “giết người” và “không tố giác tội phạm”; Vệ nhận 1 năm tù về tội “che giấu tội phạm”. Bị cáo Trung bị phạt 6 tháng tù về tội “không tố giác tội phạm”. Buộc bị cáo Trung chấp hành chung với bản án 17 năm tù về tội “mua bán ma tuý” mà TAND TPHCM đã xử năm 2010.

Riêng “ông trùm” Đỗ Tiến Cường được xác định là đang bị rối loạn tâm thần. Trong vụ sát hại Trung, Cường bị hoang tưởng ghen tuông và kích thích bởi ma túy nên giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Vì vậy, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ điều tra và áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, khi đủ cơ sở sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.

Công Quang