Bé trai vừa chào đời bị bỏ rơi trong chòi trông cá giữa mưa rét
(Dân trí) - Bé trai nặng 3kg bị bỏ rơi trong chòi trông coi ao cá giữa thời tiết mưa rét ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Người dân phát hiện sự việc và trình báo cho chính quyền.
Sáng 19/3, ông Nguyễn Đình Chiểu, Chủ tịch UBND xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), cho biết, chính quyền cùng công an đã phát thông báo tìm người thân cho bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn.
Khoảng 14h30 ngày 18/3, một người dân khi đi qua chòi trông coi ao cá tại thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng, phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi nilon.

Bé trai vừa chào đời bị bỏ rơi (Ảnh: Văn Nguyễn).
Bé còn nguyên dây rốn, phía dưới lót tấm bìa giấy carton, bên cạnh có một chiếc áo sơ sinh cũ, không có thư từ, thông tin để lại. Nơi phát hiện ít người qua lại, thời tiết mưa phùn, gió rét, nhiệt độ khoảng 17 độ C.
Nhận tin báo, chính quyền cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa bé trai đến trạm y tế xã chăm sóc, theo dõi.
"Bé trai nặng 3kg, nhìn rất khôi ngô, có thể vừa sinh ra vài giờ đã bị mẹ bỏ rơi. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe bé hiện ổn định", ông Chiểu thông tin.
Cũng theo lãnh đạo xã Đức Lạng, khi nghe thông tin, một gia đình hiếm muộn tại địa phương đến bày tỏ nguyện vọng xin nhận bé trai làm con nuôi.
Tuy nhiên, chính quyền đã thông báo để người thân bé trai đến nhận theo quy định. Trong vòng 7 ngày, nếu người thân không đến nhận, chính quyền sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi.