TPHCM:

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

(Dân trí) - Khoảng 4h sáng 8/4, người dân sống tại ấp Trung Mỹ Tây (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM ) hốt hoảng phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng giấy vứt trước cửa nhà dân.

Bà Phạm Thị Lan (người phát hiện cháu bé) cho biết, khoảng 4h sáng 8/4, bà dậy đi lễ nhà thờ. Lúc mở cổng, bà Lan phát hiện một thùng carton để ở trước cổng nên tò mờ mở ra xem. Khi mở thùng ra, bà Lan giật mình phát hiện bên trong thùng là một trẻ sơ sinh quấn tã đang nằm ngủ.

Bé sơ sinh 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân
Bé sơ sinh 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Ngoài ra, bên trong thùng còn có một quyển sổ màu xanh của bệnh viện và một giấy ra viện ghi tên người mẹ là Trương Thị Cẩm Tiên, sinh năm 1992, ngụ Sóc Trăng.

Theo giấy ra viện này thì bé sinh tại bệnh viện quận 12 lúc 10h 15’ ngày 3/4, cân nặng 3,7kg.

Sau đó bà Lan đã đem cháu bé vào nhà tắm rửa và báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Bé chịu bú sữa và không khóc
Bé chịu bú sữa và không khóc

Các đoàn thể gồm: hội phụ nữ, công an, ủy ban phường đã đến nhà bà Lan ghi nhận vụ việc, sau đó tạm thời giao cho bà Lan trông giữ cháu bé để tiến hành xác minh nhân thân.

Hay tin bà Lan nhặt được bé, rất nhiều người dân trong khu phố đã tới quyên góp sữa đường, quần áo để cho bé.

Đình Thảo