Thừa Thiên Huế:

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

(Dân trí) - Ngày 1/4, tin từ chùa Đức Sơn (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, các sư cô trong chùa vừa phát hiện 1 bé trai mới sinh, chưa được cắt dây rốn, bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Vào khoảng 15h chiều ngày 29/3, trong lúc cô Mai Thị Diệu Huyền - phụ trách lớp khuyết tật - đang dạy học thì thấy 2 phụ nữ vóc dáng còn trẻ, mặt bịt khẩu trang, chở nhau trên xe máy tới trước cổng chùa. Hai người này nói nhờ cô Huyền vào chùa gọi Ni sư Minh Tú, trụ trì chùa Đức Sơn ra để xin gặp.

Khi cô Huyền vào chùa thưa chuyện và đi ra cổng chùa cùng Ni sư Minh Tú thì không thấy 2 phụ nữ đâu; thay vào đó phát hiện ở cổng có 1 cháu bé sơ sinh được bọc trong chiếc áo khoác. 

Cháu bé được các ni cô trong chùa nuôi dưỡng
Cháu bé được các ni cô trong chùa nuôi dưỡng

Cháu bé mới sinh, người còn đỏ hỏn, dây rốn quấn quanh người chưa được cắt. Trên người cháu vẫn còn dính máu. Các sư cô ngay sau đó đã ôm bé xuống bệnh viện cắt rốn rồi đưa cháu về chùa nuôi dưỡng.

Sau gần 4 ngày được các ni cô trong chùa chăm sóc, hiện sức khỏe cháu trai đã ổn định, cháu nặng 2,5kg; các ni cô đang chuẩn bị đặt tên cho cháu.

Cũng theo Ni sư Minh Tú, cách đây hơn 10 ngày tại chùa Đức Sơn cũng đã tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên gốc bồ đề trước cổng chùa. Cháu bé cũng đang được nuôi dưỡng tại chùa Đức Sơn.

Đại Dương