Đắk Nông:

Bé sơ sinh bị bỏ dưới chân tượng Phật kèm lời nhắn "xin nuôi hộ"

(Dân trí) - Theo nội dung lá thư được cho là của người thân bé trai để lại, do hoàn cảnh khó khăn, người này không thể nuôi con được. Chính quyền địa phương vẫn đang thông báo tìm thân nhân cho bé.

Ngày 1/10, ông Lê Quang Trường, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ (huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết, chính quyền địa phương đang ra thông báo tìm thân nhân cho một bé trai bị bỏ rơi. Trước đó, bé trai khoảng 2 tháng tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi ngay dưới chân một bức tượng.

Bé sơ sinh bị bỏ dưới chân tượng Phật kèm lời nhắn xin nuôi hộ - 1

Khu vực bé trai bị bỏ rơi là dưới chân một bức tượng Phật

Theo vị lãnh đạo này, khoảng 6h30 sáng ngày 1/10, ông Lê Văn Phước (trú thôn 7, xã Nhân Cơ) phát hiện một bé trai bị bỏ lại trong một thùng giấy, đặt ngay cạnh lư hương, dưới chân tượng Quan thế âm Bồ tát của gia đình. Ngay sau đó, ông Phước đã thông báo với chính quyền địa phương để giải quyết.

Qua kiểm tra sơ bộ, cháu bé là nam, trẻ sơ sinh khoảng 2 tháng tuổi, sức khỏe ổn định. Khi phát hiện, bên cạnh bé có 1 bọc đựng đồ đạc cá nhân và một bức thư nghi do người thân bé để lại.

Nội dung bức thư thể hiện, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không có điều kiện nuôi nấng bé. Người thân bé trai hy vọng các thầy chùa sẽ giúp đỡ, chăm sóc bé.

Bé sơ sinh bị bỏ dưới chân tượng Phật kèm lời nhắn xin nuôi hộ - 2
Một bức thư nghi do người thân bé để lại

Sau khi cán bộ y tế thăm khám, bé trai đang được giao cho gia đình ông Phước tạm thời chăm sóc đồng thời ra thông báo tìm thân nhân cho cháu bé. Nếu sau thời gian quy định, thân nhân của cháu bé không đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục giao nhận con nuôi cho cá nhân, tổ chức có nguyện vọng.

Trước đó, trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) một cháu bé sơ sinh 1 ngày tuổi cũng bị bố mẹ bỏ lại giữa hoa viên. 1 ngày sau khi báo chí thông tin, người thân của cháu bé này đã đến UBND phường Nghĩa Thành xin nhận lại con.

Dương Phong