Bạc Liêu:

Bát nháo chợ "mọc" trước nơi linh thiêng Phật Bà Nam Hải

(Dân trí) - Cùng với hàng vạn người đổ về đi lễ Phật Bà tại Quan Âm Phật Đài ngày đầu năm, nhiều dịch vụ ăn theo đã khiến khung cảnh ở nơi linh thiêng này của tỉnh Bạc Liêu trở nên hết sức bát nháo.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, những ngày Tết vừa qua, hàng vạn người từ khắp nơi đã đổ về Quan Âm Phạt Đài (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) để đi lễ Phật Bà (hay còn được biết đến là Bà Nam Hải). Cũng từ đây, nhiều dịch vụ ăn theo người đi lễ bà “mọc” lên bát nháo, lộn xộn.

Có mặt trong ngày 4/2 (mùng 5 Tết Giáp Ngọ), qua quan sát của PV, tình trạng bát nháo xung quanh khu vực Phật Bà khá “nóng” với hàng chục dịch vụ ăn theo như bày bán đồ ăn thức uống, đồ lưu niệm, quần áo, giữ xe… khiến người đi lễ bà không khỏi… chóng mặt.

Ngay từ trước cổng vào khu Phật Đài dường như có hẳn một cái chợ. Khu vực này có quầy hàng bày bán từ đồ khô đến đồ tươi gần như chiếm hết khoảng trống, có lúc người đi lễ bà dồn về đông họ phải khó khăn lắm mới chen chân để ra vào cổng. Ngay cổng vào, nhiều người bán hàng ngồi chễm chệ dưới nền như ở nhà để mời gọi khách mua hàng. Vào phía bên trong, khách lại tiếp tục bị chèo kéo mua đủ thứ hàng hóa khác. Có nhiều điểm bán hàng thời trang còn dùng đến loa để câu khách. Trước cảnh này, rất nhiều khách xa đi lễ bà lắc đầu ngao ngán.

Không chỉ bát nháo bởi các dịch vụ ăn theo ở bên ngoài mà khu vực bên trong Phật Đài còn có những hình ảnh không đẹp như rác thải từ vỏ bao nhang, trái cây, hoa nằm ngay dưới chân người đi cúng bà; rác còn bị vứt bay lung tung khu vực xung quanh; nước suối cúng bà chảy lênh láng trông rất nhếch nhác.

Rất nhiều điểm giữ xe và hầu như điểm nào cũng có người đứng ra ngoài để gọi khách vào gửi.
Rất nhiều điểm giữ xe và hầu như điểm nào cũng có người đứng ra ngoài để gọi khách vào gửi.

Trước cổng vào Phật Đài bát nháo như một cái chợ...
Trước cổng vào Phật Đài bát nháo như một cái chợ...

Người đi lễ bà vào ra phải chen chân giữa các gian hàng.
Người đi lễ bà vào ra phải chen chân giữa các gian hàng.
Người đi lễ bà vào ra phải chen chân giữa các gian hàng.
Người đi lễ bà vào ra phải chen chân giữa các gian hàng.

Ngay bên trên cổng vào người bán ngồi chễm chệ...
Ngay bên trên cổng vào người bán ngồi chễm chệ...

...và bên trong cổng cũng thoải mái không kém.
...và bên trong cổng cũng "thoải mái" không kém.

Chèo kéo, mời gọi khách mua khi khách vào ra lễ bà.
Chèo kéo, mời gọi khách mua khi khách vào ra lễ bà.

Những vật cúng bày dưới sàn này nếu người đi lễ bà không ý thức...
Những vật cúng bày dưới sàn này nếu người đi lễ bà không ý thức...

nước thải lênh láng trông rất nhếch nhác.
nước thải lênh láng trông rất nhếch nhác.
nước thải lênh láng trông rất nhếch nhác.

Đây là những hình ảnh không đẹp mà Dân trí từng có bài phản ánh nhưng vẫn chưa được ngành quản lý tỉnh Bạc Liêu xử lý triệt để khi năm nay vẫn còn và trông càng bát nháo hơn.

Việc các dịch vụ ăn theo lễ hội là khó tránh khỏi nhưng cần được sắp xếp có trật tự, sạch sẽ để du khách phương xa có ấn tượng đẹp hơn khi đến lễ Phật Bà và tham quan du lịch. Điều này không biết ngành chức năng của tỉnh Bạc Liêu có quan tâm?

Huỳnh Hải