1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Bắt cóc trẻ em để “thúc nợ”, lãnh 5 năm tù

(Dân trí) - Bắt cóc bé trai 18 tháng tuổi của gia đình đối tác làm ăn để thúc trả nợ, Vũ Văn Tuấn chẳng những không lấy được tiền mà còn nhận án tù 5 năm. Phiên toà diễn ra sáng 12/5, gia đình bị hại không có mặt.

Vũ Văn Tuấn (SN 1984, tại Hoà Tiến, Hưng Hà, Thái Bình) không có bất kỳ tranh luận, bào chữa gì cho hành vi bắt cóc cháu bé 18 tháng tuổi. VKS đề nghị mức án 4-5 năm tù giam theo khoản 2, Đ134-BLHS. Toà “quyết” ngay “mức trần” 5 năm.

Từ Thái Bình lên Hà Nội làm ăn, Tuấn có một quán cơm bình dân ở phố Nguyễn Đức Cảnh (Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội). Đầu năm 2007, muốn chuyển hướng làm ăn, Tuấn đăng thông tin nhượng lại quán cơm. Việc sang nhượng không thành nhưng cậu trai lại “kết” đối tác (chị Hoàng Thị Tố Uyên, 36 tuổi) và quyết định cùng bỏ vốn gây dựng, phát triển quán ăn.

3 tháng sau, thấy việc kinh doanh không mấy hiệu quả, Tuấn muốn rút, nhượng lại quyền cho chị Uyên với giá 8 triệu đồng. Khoảng 13h ngày 27/7/2007, Tuấn đến nhà chị Uyên để đòi tiền nhưng không được, do vợ chồng chị đang “kẹt” vốn. Chị đã viết giấy hẹn sẽ trả ngay nếu bán được cửa hàng kinh doanh cơm bình dân cho người khác. Lúc này có vợ chồng chị Uyên và vợ chồng bạn chị Uyên ở nhà chứng kiến việc viết giấy hẹn. Chị Uyên còn đưa cho Tuấn 30.000 đồng để đăng báo thanh lý cửa hàng.

Sau đó, chị Uyên đi chợ, về đến nhà thì không thấy xe của Tuấn, cậu con trai 18 tháng tuổi - Nguyễn Hoàng Long thì cũng không biết đi đâu. Chị Uyên vội hỏi những người xung quanh thì được một người hàng xóm là chị Nguyễn Thị Mai cho biết đã nhìn thấy Tuấn bế cháu Long đi.

2h30, chị Uyên nhận được điện thoại của Tuấn gọi đến nhà với nội dung: “Tôi tạm giữ cháu Long để anh chị có thời gian lo tiền cho tôi... Nếu không có tiền thì tôi sẽ bế cháu Long nhảy xuống cầu”.

Thủ phạm đưa “con tin” đến chỗ bạn gái, nhân viên nhà nghỉ trên phố Lò Đúc để gửi. Soạn xong “tối hậu thư” hẹn ngày giờ giao nhận tiền chuộc, Tuấn đến cổng Parabol (ĐH Bách khoa) đứng chờ. Khi Tuấn nhận tiền từ tay bạn chị Uyên, lập tức bị lực lượng trinh sát ập vào và bắt giữ.

Vũ Văn Tuấn nhận án 5 năm tù giam trong sự bức xúc của bố bị cáo. Ông vẫn cho rằng, con trai làm thế chỉ vì gia đình bị hại đã cố ý “xù” tiền. Mục đích của Tuấn cũng không phải làm hại, gây tổn thương cho cháu bé.

P.Thảo