1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Bất bình vì lương thưởng, 10.000 công nhân lại đình công

(Dân trí) - Từ sáng sớm hôm nay, khoảng 10.000 công nhân của công ty Keyhinge Toys tiếp tục đình công quyết liệt vì không thoả mãn với chế độ đãi ngộ công nhân. Cuộc đình công bắt đầu từ chiều qua 30/1/2008.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ngày 29/1 công ty Keyhinge Toys, một công ty chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em (Khu Công nghiệp Hoà Khánh, Liên Chiểu), mới ra thông báo về tiền thưởng và quà tết.

 

Theo đó, tiền thưởng được quy định như sau; công nhân làm việc đủ 12 tháng được thưởng 500.000 đồng/người, những công nhân làm trên 1 tháng nhưng chưa đủ 12 tháng thì sẽ lấy mức 500.000 chia cho 12 tháng rồi nhân với số tháng làm việc. Tiền thưởng sẽ được phát vào ngày mồng 1 và 2/2 cùng với  tiền lương nửa tháng 1.

 

Chế độ thưởng eo hẹp cùng với việc quà tết trị giá 100.000 đồng được phát vào ngày 4/2 cho những ai ngày hôm đó có mặt là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự bức xúc của công nhân.

 

Chị Nguyễn Lan Hương  cho biết: "phần lớn công nhân đều ở xa, về quê ngày tết là rất khó khăn, mà quà tết chỉ có 100.000 đồng, lại phát vào ngày cận tết, nếu ai nghỉ trước sẽ không có, thì làm sao chúng tôi ăn tết đây?".

 

Còn anh Nguyễn Văn Hùng thì bức xúc: "Quà tết mà phát ngày 4/2, và chỉ phát cho những ai ở lại thì bất công quá. Tiền lương đã ít ỏi, bình quân gần 860.000 đồng/tháng đã không đủ cho việc trang trải rồi, lấy đâu tiền tàu xe, quà cáp".

 

Bên cạnh đó, những khúc mắc, bất bình từ lâu nay đã nhen nhóm cũng theo đó bộc phát lên thành ngọn lửa lớn.

 

Chị công nhân tên Lan cho biết: mỗi bữa ăn của công nhân ở đây lâu nay cũng chỉ có trị giá khoảng 3.000 đồng. Chính vì vậy, suốt tháng đĩa cơm của công nhân chỉ đa phần là cải trắng, cải muối, cá thì thỉnh thoảng có nhưng ít khi có được mùi vị của cá tươi, có hôm cơm canh còn bốc mùi ôi thiu. Trong khi đó, hơn một tháng nay, công nhân đang làm việc với cường độ cao do hàng gấp. Vấn đề này đã được công nhân kiến nghị lên công ty nhưng mãi không thấy giải quyết gì.

 

Khi được hỏi về những phản ánh nêu trên, một đại diện của công ty giải thích: Chủ trương bữa ăn trưa là do công ty quyết định hỗ trợ cho công nhân sau đợt lũ lụt cuối năm 2007. Nghe công nhân phản ánh, phía công ty cũng đã tiến hành thương lượng với công nhân là họ sẽ bỏ thêm vào 1.000 đồng nữa để cải thiện, nhưng công nhân không đồng ý nên đành chịu.

 

Trao đổi với nhiều công nhân khác, chúng tôi biết họ hiện nay rất mong muốn phía công ty thưởng ít nhất là một tháng lương (tháng lương thứ 13) và ưu tiên cho những người ở xa được nghỉ sớm một vài ngày để kịp về quê.

 

Cuối giờ chiều ngày 30/1, sau khi có một buổi làm việc khá lâu với đại diện của Sở Lao động-Thương binh và xã hội, phía công ty chỉ hứa giải quyết việc công nhân muốn về sớm, còn các khoản khác vẫn y nguyên.

 

Không đồng ý với phương án của lãnh đạo Keyhinge Toys, sáng nay đa số công nhân vẫn tiếp tục đến đình công mặc dù công ty đã có thông báo tạm thời cho công nhân nghỉ việc ngày 31/1.

 

Có mặt tại hiện trường từ sáng sớm nay, chúng tôi không hầu như không thấy lực lượng chức năng nào giữ gìn trật tự, khiến nhiều xe muốn lưu thông qua khu vực trên phải mất ít nhất là 15 phút.

 

LTQ